MỘT NGÀY BUỒN

24 tháng 5, 2013 0 nhận xét

Hôm nay con mình bế giảng ,vì là năm cuối các bạn trong lớp đi quay video ,cả lớp tập trung nhau lại đi tập hát ở phòng thu sau đó chúng đến lớp quay cảnh và ghép lại .Trong lớp có một bạn tham gia học lớp quay phim nên có cách nhìn và phối cảnh tương đối tốt vì ước mơ của bạn ấy là thi vào lớp đạo diễn điện ảnh
Hôm nay mình đến trường cùng bọn trẻ cho chúng đi ăn và đi hát karaoke ,mình và cô giáo cũng thân nhau nhưng cô thì quá hiền nên không tâm lý lắm ,bọn trẻ rất thích mình đôi khi mình cho chúng tụ tập ở nhà  nên có vụ gì chúng cũng rủ đi cùng
Thế là hết thời cắp sách 3 năm học hành ăn uống sinh hoạt cùng nhau vì chúng  ở trường cả ngày với nhau
Càng gần cuối năm bọn trẻ buồn lắm con mình hay kể chuyện ở lớp những trò nghịch ngợm của chúng ,những tình cảm của những đứa trẻ dành cho cô giáo bộ môn mà chúng yêu quí thực sự xuất phát từ đáy lòng mà mình thấy rất cảm động .Hôm nay chúng đứng ở sân trường ôm nhau khóc ,ngày mai là kỳ thi và một bước ngoặt trong đời, không còn vô tư nữa ,không còn mỗi sáng cắp sách đến trường nữa ....Nhìn chúng và nghe chúng nó nói không hiểu sao mình cứ chảy nước mắt ,mình chụp ảnh cho bọn trẻ và nói các con hãy giữ những  hình ảnh này  mai sau quý lắm
Thực sự hôm nay là một ngày buồn ,tối lên fb của bọn trẻ xem lại những bài hát những hình ảnh và đọc những cm của chúng mình thấy nghẹn lòng ,đúng là ai cũng có một thời học sinh ...mãi mãi đẹp

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB