Tự Sự 3

30 tháng 5, 2013 1 nhận xét
-->
Rồi người sẽ ra đi
Như bao người khác nữa
Giữa bao nhiêu nỗi buồn
Nỗi buồn này vô cớ...

Tự nhiên như vẫn thế
Nước trên nguồn chảy xuôi
Cây mọc thêm cành mới
Lá vàng thì rụng thôi…

Ta cũng sẽ như người
Ra đi vào một sớm
Nước vẫn trong, hoa thơm
Vẫn nở vào mỗi sáng…

Cuộc dạo chơi kết thúc
Vào một ngày đẹp trời
Thì buồn làm chi nữa
Mỉm cười và bước thôi... 

BH 30/5/2013

1 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Viết bài này hôm trước thì hôm sau có 1 bạn cùng khoá ra đi.. Đúng là cuộc sống vô thường, k ai biết trước được điều gì, hãy trân quý từng giây phút bên nhau!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB