Nick và bụt chùa nhà Việt Nam

25 tháng 5, 2013 1 nhận xét
Nick sinh  ra Úc , hiện sống ở Mỹ . Nick đã có hai bằng đại học , biết bơi lội , lướt ván , nhảy dù , đánh gôn , gõ trống , viết sách .Nick có một cô vợ xinh đẹp và một cậu con trai kháu khỉnh . Nick đã đi nói chuyện rất nhiều nơi trên thế giới , gặp nhiều nguyên thủ quốc gia . Thông điệp trong mỗi buổi nói chuyện của Nick muốn chuyển tải đến mọi người là niềm tin và nghị lực sống trong mọi hoàn cảnh , không có con người khuyết tật , chỉ có tâm hồn và niềm tin bị khuyết tật mà thôi . Nhứng câu chuyện mà Nick kể với mọi người  không mới , bạn có thể đọc được  trong những cuốn sách dạy về kỹ năng sống , hay đắc nhân tâm hoặc nhiều thứ khác ,/. Nhưng Nick vẫn cuốn hút rất đông mọi người đến nghe Nick nói chuyện không phải chỉ riêng ở Việt Nam . Tại sao những cuộc nói chuyện của Nick lại thu hút được nhiều người nghe như vậy ? Vìì cơ thể Nick sinh ra đã hoàn toàn không có chân và tay , hình ảnh của Nick với nụ cười lạc quan và những gì Nick làm được đã là sự thu hút theo dõi với nhiều người khuyết tật và cả những người lành lặn ., Hơn nữa Nick lại là nhà  diễn thuyết chuyên nghiệp. Nên việc thu hút được số đông người nghe cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên cho lắm
Viêt Nam đất nước trải qua những  cuộc chiến tranh , nếu cớ số liệu thống kê về nhứng người khuyết tật chắc sẽ không phải là số nhỏ . Nó bao gồm có nhứng người bị thương trong chiến tranh , nạn nhân của chát độc mầu da cam , của những trái mìn còn sót lại , tai nạn giao thông , và cả một chính sách chăm sóc y tế chưa đầy đủ. Nhưng ngược lại bạn khó có  thể tìm thấy ở Việt Nam một chung cư , một phương tiện giao thông có những trợ giúp riêng dành  cho những con người kém may mắn đó
 Dưới sự thu xếp của các nhà tài trợ Nick đã đến Việt Nam để có những cuộc nói chuyện tại hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội . Nick đã nhận được sự đón tiếp rất nồng hậu của những người khuyết tật và cả những người lành lặn trong những buổi nói chuyện của mình., Bằng cách nói chuyện nhẹ nhàng , dí dỏm cùng với sự tận mắt nhìn thấy hình ảnh con người thật của Nick chắc chắn Nick đã giúp cho rất nhiều người xem và nghe Nick nói chuyện trực tiếp hay qua vô tuyến tìm thấy sự cảm thông, chia sẻ cũng như  niềm tin trong số phận kém may mắn của mình
Ba mươi tỷ  hay hơn thế nữa là chủ đề của một số bài báo dành để nói về Nick , họ nói về sự lãng phí cũng như hoài nghi về những giá trị từ những bài diễn thuyết của Nick .Họ thi nhau bới móc về sự ầm ĩ của cuộc đưa rước Nick , cũng như nhiều chuyện khác không liên quan đến cuộc nói chuyện của Nick. Họ kêu lên   những cuộc nói chuyện này sao không dành cho Nguyễn Ngọc Ký hay Nguyễn Công Hùng vì họ cũng có những số phận và vượt lên như Nick . Đúng ! Nick không phải là trường hợp cá biệt , có rất nhiều trường hợp như Nick ngay tại Việt Nam này . Nhưng để truyền được lửa cho người nghe thì chắc không phải ai cũng làm được như Nick . Cũng như có rất nhiều người hiểu về một ý tưởng hay chủ đề nào đó nhưng để viết được một bài báo hay, thuyết phục được nhiều người thì không phải ai cũng muốn là làm được.  Họ vô tình hay cố tình không hiểu sau cuộc nói chuyện của Nick  có những số phận chán chường muốn chấm dứt cuộc sống kém may mắn của mình sẽ từ bỏ suy nghĩ đó ., Những suy nghĩ tiêu cực sẽ chấm dứt và thay vào đó là sự lạc quan , tin tưởng , tự tin vươn lên trong cuộc sống . Những buổi nói chuyện của Nick chắc chắn sẽ làm thay đổi  suy nghĩ  rất nhiều người theo chiều hướng tích cực hơn khi nghe Nick kể về cuộc sống của mình . Những cái đó liệu có thể đem ra so sánh được bằng tiền ?
Chỉ bằng một hành động  đơn giản . Nick từ chối ô che  khi sân vận động Mỹ Đình đổ mưa trong khi bà phó chủ tịch phải có người che ô khi lên trao tăng Nick bức ảnh  về chủ tịch Hồ Chí MInh, cũng đã nói lên rất nhiều điều về con người của Nick

Nick ướt sũng người khi sân vận động Mỹ Đình đổ mưa


Trong khi bà phó chủ tịch nước phải có ô che tận nơi khi lên trao tặng Nick bức ảnh chủ tịch Hồ Chí MInh

Thú thật mình không thể nào hiểu nổi tại sao khi một người không chân không tay như Nick có thể dầm mưa nói chuyện , và dưới sân vận động  bao nhiêu con người khuyết tật cũng đội mưa nghe Nick nói thì bà phó chủ tịch lại phải có người che ô khi lên tặng bức ảnh cho Nick  Nếu bà phó chủ tịch sợ ướt áo dài thì hãy đợi tạnh mưa rồi lên trao cũng đâu có sao .. Một bức ảnh đem đến cho người xem sự vô cảm đến lạnh lùng



1 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    Tớ hoàn toàn đồng ý với Lửng, mọi so sánh đều khập khiễng, nhiều khi giá trị tinh thần là vô giá, nghe, đọc về Nick sẽ có nhiều số phận thay đổi, điều đó không đáng quí sao, kĩ năng sống rất quan trọng mà chúng đã được dạy ở trường đâu, nếu chúng ta muốn con cái mình suy tư duy tích cực... thì phải bỏ ra 1 số tiền không nhỏ,!! mấy ngày hôm nay báo mạng, báo giấy đang tranh cãi rất nhiều, tiêu cực có, tích cực có!! theo ý mình khi doanh nghiệp mời Nick về họ đâu có làm từ thiện, họ đã đầu tư rất hiệu quả đấy chứ, nhưng suy nghĩ theo hướng tích cực là chúng ta cũng được hưởng lợi nhiều chứ đâu có thiệt hại gì!
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB