Hoa loa kèn đã khuất dần cuối phố
Sắc tím bằng lăng thấp thoáng ven đường
Phượng đỏ cháy nói rằng hè đã tới
Tiếng ve ngân báo những cuộc chia tay
Căn hộ hẹp bỗng trở nên thừa thãi
Nhà của mình sao bỗng thấy lạ xa
Bếp nhỏ kia chắc ít lần đỏ lửa
Mỗi chiều về vắng tiếng giục dọn cơm
Cơm dọn ra ngồi đầu nào cũng lệch
Anh loay hoay thu xếp lại đời mình
Thương người đi xa lần đầu bỡ ngỡ
Tủi kẻ ở nhà chống chếnh cô đơn
Sẽ vắng tiếng em khi mỗi buổi tối về
Mắng mỏ con vì bài không chịu học
Cằn nhằn anh vì hút nhiều thuốc lá
Nhậu nhẹt nhiều quên cả vợ đợi cơm
Anh lại muốn quay về một tuổi ấu thơ
Được mơ mộng những điều trong cổ tích
Bụt hiện lên và ân cần khẽ kỏi
Con ước điều gì bụt sẽ giúp cho
Rồi tự nhiên anh sẽ hóa tham lam
Cầu xin bụt những lâu đài thật đẹp
Và nhiều nữa những điều mình mong ước
Để thân cò không lặn lội cánh đồng xa
Con gái mình rồi sẽ tập làm quen
Bập bẹ câu từ của nơi xứ lạ
Nếu có thể câu đầu tiên em hãy dạy
Con học đánh vần hai chữ yêu thương
(Lửng viết tặng vợ và con gái yêu quý 5/2013)
9 nhận xét:
Chỉnh sửa thêm thắt tí chút , đăng nguyên bài đây Hoa nhé
Bụt hỏi con tuần tới con có đi cafe cuối tháng không ?
Chết cười vì mày Cua à . Mai tao lại đi Phú Thọ rồi , có gì nhắn tin nhé
Sến sẩm quá Kiên ạ, bạn suýt ngất vì thơ của Kiên, trong này không biết bao nhiêu phần trăm là sự thật???
Thú thật mình cũng không dám chắc là bao nhiêu . Liệu nói khoảng 3% có quá lắm không Hà nhỉ ? He he ! Cứ doạ được người khác sắp ngất là ngon rồi!
Mình nói thế thôi chứ phụ nữ "biết là nói dối mà vẫn cứ phê" Kiên ạ, Kiên cứ làm thơ, đăng bài là blog rôm rả ngay í mà.
Hà ơi "ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ THẰNG LỬNG NÓI "tại sao biết nói dối mà vẫn phê không được cả tin thế nhé tao cảnh báo mày đấy khổ già đến nơi rồi "vĩn" ngây thơ thế là không được đâu
Cua ơi mày đọc thơ này còn ngất ngây nữa là Hà, hay thật Kiên ạ, tớ đảm bảo vợ Kiên mà đọc bài này trước khi đi có khi lại quyết định ở lại vì sợ chồng mình ở lại 1 mình chống chếnh! hihi
Đọc lại bài thơ này của Lửng vẫn thấy rất hay, rất tâm trạng và chân thực (chẳng cần biết bao nhiêu % Lửng nhỉ, tớ vẫn tin 100%). Lửng làm tiếp đi nhà thơ. Lâu nay biến đâu thế?
Đăng nhận xét