Cà Mau - Mảnh đất tận cùng của đất nước

14 tháng 5, 2013 4 nhận xét
Hôm nay phải đi công tác từ rất sớm, bay 40ph là tới Cà Mau, mới 7h sáng. Chẳng biết làm gì, đi lang thang chụp ít tấm hình post lên cho các bạn cùng xem.
Người dân ở đây lành lắm, thật thà, chất phác.
Mọi thứ rất rẻ nhất là đồ biển và trái cây. Hôm qua mình mua 20 ngàn bao nhiêu thứ nào mít, ổi, mận.. ăn mãi k hết.

 Chợ nổi Cà Mau 
 'Phóng viên' blog 
 Nhà Thơ Tắc Sậy, nơi lưu giữa mộ của Cha Diệp, người nổi tiếng là rất thiêng, 'cầu gì được nấy'. Ở vp mình 2 đứa nhân viên xin có con đều được cả.
Ai xin được phải đến trả lễ nhé! Những tấm 'Tạ ơn' đầy chật cả bức tường của nhà thờ. 
Tượng Đức Mẹ trong sân nhà thờ 
  Tượng cha Phaxico Trương Bửu Diệp bên trong sân nhà thờ
(sẽ cho thêm ảnh bên trong, biến đâu mất mấy tấm ảnh mộ)
 Chùa Miên tại Cà Mau 



Chỗ này đẹp và yên tĩnh lắm, rất nhiều chim. Chim 'ị' suýt vào đầu mình (hic)

Một căn nhà của sư trong chùa


Cổng chùa phía sau, chưa trùng tu, màu thời gian vẫn còn

Tự chụp, vì chẳng có ai ngoài mình trong ngày CN ở chùa cả!
 Còn đây là sân chim tự nhiên ở công viên TT thị trấn.
Chiều về 4-5h, các loài chim bay về kêu ầm ĩ, đậu trĩu cành cây.. 
Tối quá, nên nhìn chim đậu giống như lá cây đấy, đủ loại, cò, sếu, vạc.. kêu ồn ào lắm.
Mình ở đây có 1 ngày thôi, mới chỉ có vài tấm hình. Lần sau mình sẽ dành thời gian đi thăm Mũi tận cùng của Tổ Quốc (phải đi tàu cao tốc 3 tiếng ra Mũi), Hòn Đá Bạc, Rừng U Minh Hạ, và 2 Tràm Chim trời nổi tiếng ở đây. Sẽ post cho các bạn xem ảnh nhé!

4 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB