Gặp Hồng Yến ở Sài Gòn 7/5

7 tháng 5, 2013 7 nhận xét
Hôm nay Hưng vào SG nhân chuyến công tác đã thành công (mà như Yến công nhận là đã 'rất giỏi') khi 'dụ' được bạn Yến của chúng ta 'tái xuất giang hồ'.

Buổi gặp hôm nay rất vui, tụi mình ôn lại rất nhiều kỷ niệm. Hoá ra bạn mình còn nhớ nhiều kỷ niệm của lớp lắm đấy. Hầu như ai cũng được nhắc, cả cô thầy, bạn bè đủ cả, rồi bạn của bạn, bạn lớp A,B,C, D, rồi người yêu của bạn, rồi vợ/chồng/con cái ...

Cuối buổi Hưng đã kịp 'ga lăng' khi tặng bạn một bông hoa đỏ thắm (hoa trong bình của nhà hàng, hic hic). Bạn đi rồi mà Hưng vẫn còn bồi hồi: "Ơ, quên mất chưa ôm hôn chia tay Yến rồi..". Thôi, có cớ để lần sau gặp lại chứ!

 Mình post hình lên ngay cho các bạn chúng mình ngắm nhà văn của lớp nhé! 
Hy vọng Yến sẽ  có thời gian để off một buổi nào đó với lớp khi ra HN, hoặc sẽ gặp nhau ở SG thường xuyên hơn Yến nhé!
Tay ải tay ai....
"Tớ phải chạy ra khỏi lớp học để gặp các bạn đấy..."
"Tý nữa ăn xong lại phải về lớp rồi, khổ thế, làm sếp cứ phải học lên cao...
Tớ nhớ hết, này nhá, nhà cái Hương ở 23A THĐ nhé, ở đó gần nhà bạn Quang phải k...?
Chụp xa xa...
Rồi lại gần gần...
Và cận cảnh...



Hình này là Yến làm dáng để Hưng chụp kỷ niệm đấy!
Lúc này hoa trong bình chưa bị hái vì 'tay đang trong tay, tình thương mến thương'...

7 nhận xét:

  • Hà "Béo" nói...

    Mình lại mắc bệnh ghen tị, nhìn các bạn lại thèm tụ tập, Hoa ơi Yến có vào blog lớp mình không, nhà văn mà viết thì blog sẽ phong phú nhỉ.

  • Thúy Doãn nói...

    Nếu mà không nói là Yến chắc còn lâu mới nhận ra, khác quá, nhớ ngày xưa bạn mũm mĩm, nhà văn làm văn phân tích bằng thơ rất hay ! gặp được nhau thế này là quí lắm đấy

  • Vũ Trụ nói...

    T thấy giống cái chị tác giả bài thơ "Hương thầm" hồi trẻ thì đúng hơn đấy. Hưng ơi, ông điệu hổ ly sơn bằng cách nào mà giỏi thế ?!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB