"Ừ!...Đã ba mươi năm rồi đấy nhỉ"
Nhớ bạn bè quá! up mấy ảnh lên để tụi mình gặp nhau trên ảnh vậy, và cũng để góp vào bộ sưu tập của admin nhé.
Chụp ảnh kỷ niệm Chi Đoàn 10C trong Ngày bế giảng năm học 1981-1982.
Chụp xong, cả bọn nhanh chân về đánh chén - buổi liên hoan chia tay đời học trò đầy lưu luyến nhưng cũng thấm đẫm nước mắt của bọn con gái lớp C.
Gặp lại-Xuân Ất Sửu 1985: Xuân bịn rịn chuẩn bị chia tay Thông lên đường đi bộ đội, Bạch Hoa+Trí Lân+Hằng Nga đi học ở nước ngoài. (Cạnh Tuấn Sơn là Hồng Sơn, bạn của Trụ)
Thật là thân thương! Thông, Hưng giơ mũ "tự sướng" với Hồng và Vi
(Suuuỵỵỵỵttt...con mình bây giờ mà làm thế thì mình mắng chết, bảo nó là mày cứ nhố nhăng...hàhà)
Đổi tay chụp cho Hưng một kiểu, Hưng vội chạy vào cạnh Vân làm Vân giật mình. May quá, Vân lại định thần được ngay và lập tức đề-pa với Hưng một chút.
Ô kìa...bảy thằng trai tơ!
Ngày ấy mà là gà thì chắc là chúng nó gáy suốt ngày ấy nhẩy...húhú.
Mình khen mình chụp cho chúng nó kiểu này đẹp thật! Đúng là mấy thằng ngố chưa được cầm tay ai bao giờ. "Ê! Thế chúng mày chưa bao giờ được đi Hoa Lư như tao à!!!"...haha.
Mỗi bức ảnh thời xưa đều quý giá nên cứ phải sắp xếp mãi.
Thông ngày xưa luôn được các bạn nữ trong lớp mến mộ vì thằng này hay ăn quà vặt. Trong cặp sách của nó không mấy khi không có lạc rang, táo, ô mai...làm cho một vài bạn gái cứ thỉnh thoảng lại kín đáo liếc trộm sang. Vì thế bây giờ đứng với các bạn nó mới dám "hoành" thế này.
Vô tư và trong sáng!
Sinh nhật Thông năm 1988-Trên gác thượng nhà 11 Hàng Quạt. Đúng là cái cậu hay ăn quà vặt...hếhế.

Những đứa đang thời son rỗi chụp chung một kiểu nào.
Nghe thấy thế Hương cười phớ lớ, y như rằng sau đó có người yêu ngay.
CHÚC CẢ NHÀ VUI VẺ TRONG NGÀY SINH NHẬT CỦA TỚ!
Nhớ bạn bè quá! up mấy ảnh lên để tụi mình gặp nhau trên ảnh vậy, và cũng để góp vào bộ sưu tập của admin nhé.
Chụp ảnh kỷ niệm Chi Đoàn 10C trong Ngày bế giảng năm học 1981-1982.
Thứ Tư, ngày 19-5-1984: Trong khi các bạn nữ đang tất bật quạt chả, chuyển bát đũa, rau sống, nước dùng, hoa quả...đến lớp để liên hoan thì bọn "hớn non" này tranh thủ đi chụp ảnh.
(Từ trái qua: Xiện, Cận, Robot, Chân chim, Ngố và Tờ-rụ)
Chụp xong, cả bọn nhanh chân về đánh chén - buổi liên hoan chia tay đời học trò đầy lưu luyến nhưng cũng thấm đẫm nước mắt của bọn con gái lớp C.
Thật là thân thương! Thông, Hưng giơ mũ "tự sướng" với Hồng và Vi
(Suuuỵỵỵỵttt...con mình bây giờ mà làm thế thì mình mắng chết, bảo nó là mày cứ nhố nhăng...hàhà)
Ô kìa...bảy thằng trai tơ!
Ngày ấy mà là gà thì chắc là chúng nó gáy suốt ngày ấy nhẩy...húhú.
Mình khen mình chụp cho chúng nó kiểu này đẹp thật! Đúng là mấy thằng ngố chưa được cầm tay ai bao giờ. "Ê! Thế chúng mày chưa bao giờ được đi Hoa Lư như tao à!!!"...haha.
Những đứa con lớn lên trong thời bao cấp đầy gian khó, giản dị nhưng có thừa tình cảm yêu thương.
Thông ngày xưa luôn được các bạn nữ trong lớp mến mộ vì thằng này hay ăn quà vặt. Trong cặp sách của nó không mấy khi không có lạc rang, táo, ô mai...làm cho một vài bạn gái cứ thỉnh thoảng lại kín đáo liếc trộm sang. Vì thế bây giờ đứng với các bạn nó mới dám "hoành" thế này.
Vô tư và trong sáng!
Trước cửa chùa Trấn Quốc-Xuân 92.
Những đứa đang thời son rỗi chụp chung một kiểu nào.
Nghe thấy thế Hương cười phớ lớ, y như rằng sau đó có người yêu ngay.
CHÚC CẢ NHÀ VUI VẺ TRONG NGÀY SINH NHẬT CỦA TỚ!
8 nhận xét:
Trụ ơ!!!!!!! Tớ iu cậu chóa chơ!!!!!"" Cậu và BH. Xứng đáng là cái kho cất dấu cổ vật của bọn tớ.....làm sao cậu nhớ dc mọi thứ như vừ mới hôm.qua.
Mà sao tớ ngày ấy khủng thế ko bít!!!!
Mình giương cả kính lên mà vẫn chỉ thấy được mình trong mỗi ảnh đầu. Cám ơn Trụ. Hôm nay đúng là ngày sinh nhật đặc biệt của bạn. Chúc T luôn tươi vui và trẻ trung như trong ảnh nhé. thỉnh thoảng giúp admin ít bài, hay ít ảnh 'bất ngờ' thế này. Hàng hiếm nhỉ! Thanks.
Trụ ơi giữ được những hình ảnh như thế này quá quí, đáng lẽ cậu phải làm ở Cục lưu trữ quốc gia mới đúng đấy
Công nhận bạn huongthanhle nổi thật. Nhân dịp 30 năm làm kỷ yếu của khóa đê, hoặc album ảnh xưa và nay của từng lớp.
Nguyen Ha nhận ra Huong à????? H cũng ko nghĩ là H khủng long quá thế.....thao Lào ....ngày ất chẳng bạn Lam.nào Chích mình!!!! Hu hu!!!!
Thế không nhớ 2 đứa em nhà tôi gọi bạn là chị Hương đại tướng đấy à?hihihaha.
Ngày nay, những bạn mà mũm mĩm như Hươngle và Hà béo thì có mà bị bắt sống từ hồi cấp II roài!!!
Đăng nhận xét