Tặng K một bài hát mang nhiều màu sắc hoài niệm
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may
Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài
Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa
Ôi buồn!
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ
2 nhận xét:
Chẳng biết bài này tặng K hay ai....chẳng biets nguoi dc tặng có hoài niệm j ko....chỉ biết tớ. .....rát.....chi.....nà.....b....u...ô...n....và rát chi nà n..h..ớ!!!!!
Cho em còn một tuổi nào
Mắt long lanh ngắm trăng sao trên trời
Dù cho bạc tóc anh ơi
Tuổi này cũng vẫn nhớ trời, trăng, sao!
Đăng nhận xét