TÂM SỰ ĐẦU TUẦN

23 tháng 12, 2013 2 nhận xét
Đàn ông thường hay mắc bệnh cả nể ,bạn rủ phát ừ luôn ,khỏi nghĩ  ngợi nhiều .Đàn ông thích thì rủ nhau đi chơi cũng dễ muốn đi bao lâu cũng được .Đàn ông muốn đi đến mấy giờ về cũng được .Đàn ông làm gì cũng không bị soi mà tội vẫn nhẹ hơn .KIẾP SAU TAO LÀM ĐÀN ÔNG
Mấy hôm nay đi chơi nhiều ,vậy mà tối nay có đứa nó lại rủ mình đi tiếp ,không đi thì nhớ chúng nó mà đi tiếp thì ...Mang tiếng .Hôm nay lại có việc mà muốn đi chơi quá ,mình bảo chồng là anh ơi hôm nay em đi có việc với bạn em ,chồng bảo thế à em đi chơi nhiều với bạn khéo lại ngủ luôn nhà bạn đấy ,mình phải bảo ngay không anh ơi em chỉ đi chơi với bạn thôi ,còn em ngủ với chồng cơ ...thế là chồng cười tươi cho đi luôn ...
Có ai giống mình không ,quá chuẩn!

2 nhận xét:

  • huongthanhle nói...

    Chiều qua vừa đi làm về....mình đã hoa chân.múa tay...anh ơi..tối naybonj e phải đi họp vì sự gắn kết của 6 lớp.Anh zai cười bảo....thui chít roài . Mình có vẻ mất tự tin..2..3 lớp thì ok....6 lớp lỉu gì chẳng có. Đại za.....mình chưa kịp nói gì thì con gái đã nói....nhưng ko ai bít chơi đàn bố ạ.Mình như vớ dc cọc.....đúng roài...mà mẹ thì chỉ thích nguoi biết đánh đàn thui!!!! Hehe!!!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB