Suy Ngẫm

5 tháng 12, 2013 3 nhận xét



Hãy tưởng tượng rằng bạn đã giành chiến thắng * GIẢI THƯỞNG * trong một cuộc thi :
Mỗi buổi sáng, ngân hàng của bạn sẽ nạp $ 86,400.00 đô la trong tài khoản cá nhân của bạn để sử dụng. Tuy nhiên , giải thưởng này có quy tắc .

Bộ quy tắc :
1. Tất cả mọi thứ mà bạn không chi tiêu trong một ngày sẽ được lấy đi từ bạn .
2 . Bạn không thể chuyển tiền vào số tài khoản khác.
3 . Bạn chỉ có thể chi tiêu nó.
4 . Mỗi buổi sáng khi thức dậy, các ngân hàng cho vào tài khoản của bạn với một $ 86,400.00 mới cho ngày đó.
5 . Các ngân hàng có thể kết thúc trò chơi mà không cần cảnh báo; bất cứ lúc nào nó có thể nói :" Game Over " (Trò chơi đã hết)! Nó có thể đóng tài khoản và bạn sẽ không nhận được một khoản tiền nào mới cả.

Những gì bạn sẽ đích thân làm sẽ là gì?
Bạn sẽ mua bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ bạn muốn , phải không?
Không chỉ cho chính mình, mà cho tất cả những người mà bạn yêu thương?
Ngay cả đối với những người bạn không biết, bởi vì bạn có thể không dành tất cả cho chi tiêu bản thân, phải không?
Bạn sẽ cố gắng để dành từng xu , và sử dụng tất cả , phải không?

Thực sự đã Game này là THẬT!
Bạn bị sốc phải không? Đúng

Mỗi người chúng ta đã là một người chiến thắng của giải thưởng này . Chúng ta dường như không thể nhìn thấy nó. GIẢI THƯỞNG này là * THỜI GIAN * !

1. Mỗi buổi sáng chúng ta thức tỉnh để nhận được 86.400 giây như một món quà của cuộc sống,
2 . Và khi chúng ta đi ngủ vào ban đêm, bất kỳ thời gian còn lại không được ghi cho chúng ta nữa.
3 . Những gì chúng ta đã không sống đến ngày hôm đó là mãi mãi mất  đi.
4 . Ngày hôm qua là mãi mãi biến mất.
5 . Mỗi buổi sáng, tài khoản được nạp lại 86.400 giây, nhưng các ngân hàng có thể đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào mà không báo trước ....

Vậy thì, bạn sẽ làm gì với 86.400 giây của bạn?

Những giây phút này có giá trị hơn rất nhiều so với cùng một số tiền đô la bằng chừng ấy. Hãy suy nghĩ về điều đó, và luôn luôn nghĩ về điều này :
Hãy tận hưởng từng giây của cuộc sống của bạn , bởi vì thời gian chạy nhanh hơn rất nhiều, hơn cả bạn nghĩ. Vì vậy, hãy chăm sóc bản thân ,  hãy hạnh phúc, yêu một cách sâu sắc và tận hưởng cuộc sống !

Chúc cho bạn một ngày tuyệt vời, luôn khoẻ mạnh và đẹp đẽ!

Nào, bạn hãy bắt đầu chi tiêu cho tốt tài khoản của bạn nhé, từng giây một…
(BH lược dịch). 

3 nhận xét:

  • Tâm đại tá nói...

    hay quá Hoa ạ đọc suy ngẫm thấy phải yêu bản thân mình hơn từ trước đến giờ phụ nữ chỉ biết chăm lo cho chồng con ít nghĩ cho mình mà thời gian đi qua rồi ko kéo lại được rất hay cám ơn bạn

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB