Tớ và Cậu

30 tháng 12, 2013 4 nhận xét

Ngày xưa cậu ngồi gần tớ
Thường hay ghi chép giúp bài
Mỗi khi tớ đi họp vắng
Khi về trang vở chữ đầy...

Cậu viết đẹp như con gái
(Chữ tớ cũng chỉ thế thôi)
Tính cậu thẹn thùng, ít nói
Cho nên tổ mình ghép đôi

Tớ nhớ ngày đầu vào lớp
Cậu trông như dân ‘quân khu’
Thế mà Đoàn viên thực sự
Tớ cứ hỏi vặn, nghi ngờ...

Tớ nhớ lần đầu đỏ mặt
Là cậu cầm tay, lôi lên
Cậu sợ tớ rơi xuống nước
Tớ sợ bao đôi mắt nhìn…

Nhà tớ ở Trần Hưng Đạo
Ve kêu ran ngõ hè vè
Thỉnh thoảng tớ nhìn thấy cậu
Chần chừ đến, vào, rồi đi

Mùa hạ trước khi tớ xa
Biết là chẳng thể gặp lại
Bức thư cậu viết rất dài
Kết bằng lời chào...thân ái!

Kỷ niệm thật nhiều, thế đấy!
Về thời cắp sách tới trường
Tớ, cô bí thư khó tính
Và cậu, đoàn viên dễ thương...

BH 30/12/2013

4 nhận xét:

  • Vũ Trụ nói...

    Bài thơ hay quá, chỉ tiếc ngày xưa bọn mình là những "gã khờ ngọng nghịu đứng..."...mà chẳng xuất khẩu được câu thơ nào nên bây giờ vẫn lãnh đủ là đúng thôi Tùng Lâm ạ ...hihi!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB