"Một thời để nhớ, một thời để yêu..."
Từ ngày. Sát nhập lớp mình mới biets Nga.Mình về và kể cho a zai là...lớp e có 1 bạn gái...lúc nào cũng nhẹ nhàng...nhỏ nhẹ....đến cười cũng mang lại cảm giác dịu dàng ..khó tả dc.
Mày kể với anh zai về tao thế lào?????
A!!!!! Thì.....Huong nói là....lớp e....có 1 bạn....iu màu tím nhưng ghét sự thủy chung .....bạn ấy mong lấy,chồng đại gia.....haha!!!!!!
©Copyright 2011 Thời đi học | TNB
3 nhận xét:
Từ ngày. Sát nhập lớp mình mới biets Nga.Mình về và kể cho a zai là...lớp e có 1 bạn gái...lúc nào cũng nhẹ nhàng...nhỏ nhẹ....đến cười cũng mang lại cảm giác dịu dàng ..khó tả dc.
Mày kể với anh zai về tao thế lào?????
A!!!!! Thì.....Huong nói là....lớp e....có 1 bạn....iu màu tím nhưng ghét sự thủy chung .....bạn ấy mong lấy,chồng đại gia.....haha!!!!!!
Đăng nhận xét