Gia tài của mẹ

10 tháng 5, 2014 1 nhận xét

Gia tài của mẹ để lại cho con
Là những gì con nhỉ
Khu vườn đầy hoa trái?
- Sẽ một ngày hoa rụng hết, héo khô

Có phải một ngôi nhà to?
- Ngôi nhà ấy chẳng thể muôn đời đứng vững
Một trận động đất đến
Tất cả cũng thành tro…

Hay là những người bạn thân khi xưa?
- Họ sẽ cho con sự chăm sóc
Nhưng.. họ cũng lần lượt ra đi
 Như mẹ, vào một ngày nào đó... 

Gia tài mẹ để lại cho con
Chẳng thể là gì nắm giữ
Mẹ dạy con biết yêu thương từ những điều nhỏ bé
Chẳng làm hại, dù một chiếc lá trên cành…
Con biết xót xa nhìn một người khất hành
Biết sớt cơm, giúp áo cho những đứa bé
Con biết gom sách vở và cho đi lặng lẽ
Ngay cả khi chưa ai hỏi xin

Mẹ đâu cần để lại gì hơn
Gia tài ấy con xài cả một đời không hết:
TÌNH YÊU THƯƠNG - đó chính là đại dương xanh biếc
Đầy ắp và trong veo

Hãy trao đi ân cần
Không yêu cầu, đòi hỏi
Khi con trao đi không vụ lợi
Tình yêu thương sẽ nhân mãi không ngừng!

Mẹ chẳng để lại gì cho con
Nhiều hơn những gì có thể:
Tình yêu thương, lòng từ bi, sự chia sẻ
Hãy giữ điều này làm hành trang mai sau
Nếu một ngày
Mẹ không còn, con yêu…

BH 21/4/2013

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB