NHỚ

9 tháng 10, 2014 0 nhận xét


Làm thế nào để em hết yêu anh ?
Hết nghĩ về anh trong những đêm thao thức
Trong đêm khuya em trở mình day dứt
Làm thế nào để có thể quên anh ?
Khi ánh mắt , nụ cười cùng lời nói
Đã khắc sâu trong trái tim nông nổi
Ngơ ngẩn lòng khi em nghĩ tới anh
Ôi tình em sao quá đỗi mong manh
Khi nghĩ về anh thì anh nghĩ về người khác
Có phải chăng trái tim em lầm lạc
Khi đi yêu phải kẻ chẳng yêu mình
Em cầu xin , em tha thiết cầu xin
Hãy làm ơn ! Anh hãy cho em biết
Phải làm sao khi tim em tha thiết
Muốn yêu anh và cũng muốn quên anh !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB