Tự giễu!

27 tháng 10, 2014 1 nhận xét

Hồi trẻ tưởng mình khá xinh
Bây giờ trông giống tinh tinh sổng chuồng
Hồi trẻ cũng khá dễ thương
Bây giờ như thể cục xương ninh nhừ
Hồi trẻ khá là vô tư
Bây giờ thì lại ưu tư rất nhiều
Hồi trẻ cũng khá là kiêu
Bây giờ thì phải liêu xiêu nịnh chồng
Hồi trẻ vênh váo như công
Bây giờ thì giống con rồng đất ôi
Trẻ ngỡ tiên nữ trên trời
Bây giờ nhan sắc lên đời Dạ Xoa
Trẻ tưởng toả ngát hương hoa
Bây giờ cánh rụng, hoa tàn đấy thôi
Trẻ thì tự tin ngời ngời
Bây giờ khép nép em ngồi tự ti.
Hồi trẻ chả biết sợ gì
Bây giờ nghe tiếng hắt xì, cũng run.
Giờ đây gối mỏi, chân chùn
Đầu bù, tóc rối, người lùn mấy phân
Dăm câu tự giễu chả vần
Thôi, ai đọc được xin ngầm bỏ qua
Trần Lan Phương - 12A 

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB