Tuấn ,Tú là đôi bạn thân , Tuấn làm ăn khá
giả nên mua được 1 căn hộ chung cư ở tầng 69 . Gọi Tú đến để khoe, 2 đứa xuống
quầy bar dưới tầng hầm làm 2 két bia để đi lên phòng Tuấn nhậu. Thật chẳng may
chung cư bị cúp điện.Thang máy không sử dụng được, đành phải leo cầu thang bộ. Họ vừa bê két bia vừa kể cho nhau nghe những nỗi cực nhọc đau khổ nhất trên
thế gian để rút ngắn quãng đường đi. Lên tới tầng thứ 68, Tuấn phều phào:
- Tớ sẽ kể cho cậu nghe một
chuyện mới tinh, đau hơn nhiều so với tất cả các chuyện chúng mình đã biết.
Tú mệt đứt hơi , ngồi phịch xuống :
- K..ể … đi ….
- Tớ quên chìa khóa nhà ở
dưới quầy bar rồi !
2 nhận xét:
Bạn Sơn có nhiều chiuyện cười dí dỏm phết! Bạn có tiếp tục chuyên đề chuyện ma nữa không đấy?
Có , nhưng kinh dị lắm , sợ các bạn đọc sẽ bị đau tim , hihi ...
Đăng nhận xét