Thèm...

27 tháng 10, 2014 0 nhận xét
Thèm bàn tay nhẹ nắm
Cảm giác bớt chơi vơi
Lời thì thầm nhỏ thôi
Dũng cảm nào bước tiếp
Thèm cái ôm thân thiết
Hơi ấm truyền qua tim
Đỡ lạnh lẽo quạnh hiu
Với đời thường trách nhiệm
Thèm cái nhìn trìu mến
Của ai đó xa rồi
Sao giữa đời đông đúc
Thấy mình quá đơn côi
Lại một mình, mình thôi
Lặng khóc thầm một bóng
Thấy lòng mình trống rỗng
Sao lại lạc nơi này
Thèm làm một gợn mây
Lang thang ngoài trời rộng
Để lòng được nhẹ bỗng
Chẳng vướng bận với đời
Thèm được như gió trời
Phiêu du quên ngày tháng
Thèm được như tia nắng
Nhảy múa đến vô cùng
Chúc Linh 25/10

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB