ĐÊM TRĂNG!

10 tháng 6, 2018 1 nhận xét


Đêm sương lạnh, ánh trăng vàng sóng sánh
Lấp loáng lan từng con sóng vỗ bờ
Trăng ngó cửa, trượt chân vào ly rượu
Ghé môi hồng, ta uống cả trăng mơ
Nhấc ly rượu, trăng nằm nghiêng dưới đáy
Lả lơi say, buông áo xống trễ tràng
Ta nhấp miệng, hơi rượu cay khoé mắt
Rồi thẫn thờ, bóng trăng vỡ nát tan...
Đêm mùa hạ, đêm nay rằm, trăng sáng
Một mình ta độc ẩm dưới trăng vàng
Từng ly rượu trút vào lòng cay khé
Người vắng rồi theo ngọn gió lang thang
Đêm khuya muộn, đêm mình ta trống trải
Sương giăng tơ, giăng mắt lá ngỡ ngàng
Gió đưa đẩy, bóng trăng đùa mặt đất
Ta một mình ôm nỗi nhớ miên man
Trăng ngả ngớn đong đưa từng con sóng
Từng vòng lan lấp loáng ánh trăng ngà
Người xa vắng, ta một mình câm lặng
Ly rượu này, ta uống với riêng ta
Trăng nhẹ hôn lên đôi mắt ướt nhoà...
9/6/2017

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB