Khoảng lặng

27 tháng 6, 2018 2 nhận xét

Đôi khi sẽ thấy rất cần
Những khoảng lặng, để tâm mình bình yên
Giữa bao nhiêu những nhớ, quên
Khoảng im ắng ấy chữa lành vết thương

Bao nhiêu trăn trở đời thường
Bao nhiêu được mất, tận tường khổ đau
Lặng yên để thấy lại nhau
Thương yêu vẫn đó sau bao thăng trầm

Giống như dấu lặng bản đàn
Nối bao nhiêu nốt bổng trầm du dương 
Dù cho cuộc sống vô thường 
Cũng cần đôi lúc lặng yên một mình 

Sáng nay có mấy chú chim
Gọi nhau dậy sớm cùng đi tìm mồi
Cám ơn khoảng lặng trong đời  
Bình an ấy chính là nơi trở về…

BH 27/8/2013 

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB