Sắc Sắc Không Không

3 tháng 1, 2019 0 nhận xét

Có những bông hoa dại
Nở trắng ở triền đê
Bình an trong nắng sớm
Khiến người quên lối về

Ánh trong chiều yên ả
Một mầu trắng tinh khôi
Thảm hoa, chen thảm cỏ
Dệt bức tranh giữa trời

Chẳng ngại gì bão tố
Chẳng ngại gì phong ba
Những bông hoa bé nhỏ
Vẫn kết nụ, đơm hoa

Chỉ một lần duy nhất
Điềm nhiên nở giữa đời
Như người - không sống mãi
Đến, đi, trong cuộc đời

Vô thường là cuộc sống
Vô thường là đời ta
Cũng như hoa, như lá
Sẽ tàn, vì sinh ra…
BH. 1/1/2019


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB