Hương quê

24 tháng 1, 2019 0 nhận xét

“Em chắc đã kịp quên mùi khói?
Phảng phất bay trên cánh đồng chiều”
Mùi rơm rạ, mùi nhà quê lam lũ
Mùi hương đồng bao thủa níu chân ai

Em đã kịp quên chưa, mùi hoa
Mùi cỏ dại, của vô vàn cây lá
Mỗi buổi sáng người cùng trâu ra ngõ 
Hương cỏ cây quấn quýt thoảng xa

Chỉ là hoa, cỏ dại ven sông
Chỉ là rơm bén mùi lửa cháy
Chỉ là cơm toềnh toàng than củi
Chỉ là rau, canh cải, dưa cà…

Em chắc đã quên, quên cả lối về
Ngõ làng mình cây đa, bến cũ
Dòng sông nhỏ bao năm vẫn đó
Lũ trẻ trầm mình khi nắng, khi mưa

Em đã quên… hay vẫn nhớ ngày xưa?

Tặng NLA. BH. 22/1/19


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB