KHÔNG TIẾC NUỐI, KHÔNG GỌI VÀ KHÔNG KHÓC

22 tháng 9, 2020 0 nhận xét


(Nhân ngày sinh của Exenin 21/9/1895)

Không tiếc nuối, không gọi và không khóc
Hết thảy sẽ phù du như khói trắng trên cành
Cả ta nữa cũng úa tàn vàng vọt
Chẳng bao giờ trẻ lại tuổi thanh tân!


Chẳng còn đập nhịp ngày xưa xa nữa
Ơi trái tim thấm lạnh giá băng đầy
Và đất nước bạch dương dải lụa
Gót chân trần đừng ve vãn từ nay


Men lãng du cũng dần thưa thắp lửa
Và chẳng còn rung động những bờ môi
Ôi tươi trẻ trong ta cũng còn đâu nữa
Với cháy bỏng mắt nhìn và cảm xúc trào sôi!


Giờ ta đã tiện tằn trong ước vọng
Cuộc đời chăng, hay chỉ giấc mơ hoa?
Như một sớm xuân tinh mơ sôi động
Trên ngựa hồng ta thoáng lướt phi qua...


Rồi tất cả chúng ta đều tàn lụi
Nhỏ lặng thầm như nhựa lá Phong rơi
Thì người ơi xin mãi cảm ơn Đời
Đã cho được nở bừng lên và chết...

(Exenhin S.A -1921)

(Chí Tâm dịch 2015-2017)


Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белыx яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже и реже
Расшевеливаешь пламень уст
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств!

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты снилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тлены,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процветь и умереть.

(Есенин С.А - 1921)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB