CÓ GÌ VĨNH CỬU?

2 tháng 1, 2021 0 nhận xét


Chẳng ai muốn nhìn một người đàn bà tóc bạc
Bằng một cô áo hồng
Xin đừng trách Thượng Đế
Khi người lập trình bộ não bên trong
Cỗ xe già đi, năng lượng mất theo
Thời gian,
Là con dao hai lưỡi
Đứa trẻ mũm mĩm đẹp đẽ
Người già nhăn nhúm, co ro
Người già ấy,
Cũng từng là đứa trẻ xinh đẹp ngày xưa...
Sao ta chỉ thích tuổi trẻ?
Né tránh tuổi già?
Vô thường là định luật vũ trụ
Chẳng phải ta,
Chẳng ai có thể đảo ngược
Càn Khôn!
Hãy vui với tuổi già đang đến
Tóc bạch kim vẫn có thể cài hoa
Mặc áo đẹp, nở nụ cười rạng rỡ
Bởi tâm mình chẳng bao giờ biết già...😃)

BH. 2/1/2021


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB