TỰ SỰ 1

7 tháng 1, 2021 0 nhận xét
Một người bạn ra đi 
Một người khác hung tin đột quỵ 
Một người đang giành giật với tử thần vì ung thư trở lại 
Còn bao nhiêu những chờ đợi bất ngờ? 

...Hàng cây vẫn gồng mình trong cơn bão vật vã đêm qua 
Lá rụng xác xơ ngày đông lạnh cóng 
Nó sẽ âm thầm chết khô trong một ngày ảm đạm 
Hoặc sẽ bừng lên đầy nhựa sống với những mầm non! 

Còn ta..? 
Đi qua hết nửa cuộc đời Ta mới hiểu rõ hơn 
Về những gì Cần, những gì Không, những gì Có Thể 
Những gì là Hữu Hạn, những gì là Vĩnh Cửu 
Thế nào là Yêu thương, là Hạnh Phúc dài lâu... 

Lắng nghe tiếng vỗ của một bàn tay* 
Nhìn thấu tấm gương bụi phủ chẳng dơ, chẳng sạch* 
Chiếc gầu vỡ, ánh trăng rơi xuống đất* 
Tiếng gầm của vị sư già...* 

Những linh hồn bay về miền an lạc hôm qua 
Mang theo những trải nghiệm một đời người trên trái đất 
Như một điểm sáng - một ngôi sao xa tít tắp 
Những gì chắt chiu của một kiếp người... 
BH. 21/12/2020 
*Các điển tích của Thiền

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB