Tự sự 2

19 tháng 1, 2021 0 nhận xét

“Đi vào trong cõi nhân gian
Tìm mình để thấy mình tan trong đời”*
Tan trong muôn ức, triệu người
Thấy mình trong mỗi, mỗi người xung quanh

Trở về dựng lại giậu xanh
Ngồi nghe tiếng hót an lành chú chim
Quay về, bỏ mọi kiếm tìm
Nào còn vướng bận ‘thấy Mình, thấy Ta’?

Chẳng còn thấy cả ‘tan ra..’
Chỉ còn chim hót, đoá hoa ngoài vườn
Biết ơn từng ngọn cỏ thơm
Từng tia nắng ấm, từng cơn mưa rào

Nhân gian – một thoáng chiêm bao
Một hơi thở nhẹ hoà vào mênh mông...

Thơ & Tranh: BH 19/2/2021
* Đ.H.A

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB