Nếu có một điều ước..

6 tháng 1, 2021 0 nhận xét

“Cho em một điều ước 
Thì em sẽ ước gì? 
Ước chưa từng gặp gỡ 
Hay ước đừng chia ly?” 

Nếu chưa từng gặp gỡ 
Sẽ không hận, không sầu 
Không chia ly, tan vỡ 
Không buồn, không đớn đau 

Nhưng chưa từng gặp gỡ 
Sẽ không có em - anh 
Mình – hai người xa lạ 
Chẳng có những ngọt lành 

Vậy thì ‘yêu là khổ’ 
Gặp gỡ hay chia ly 
Hạnh phúc là thoáng chốc 
Em mơ ước làm gì! :D) 

Hãy cứ sống bình dị 
Vui với chính cuộc đời 
Những gì đến sẽ đến 
Những gì đi, đi thôi! :D) 

BH. 6/1/2021

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB