THẾ NÀO MỚI LÀ YÊU?

8 tháng 12, 2014 20 nhận xét

Yêu là gì?

Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?

Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH.

Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?

Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.

Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?

Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN.

Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?

Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.

Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?

Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.

Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?

Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.

Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?

Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.

Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?

Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.

Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?

Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO.

Thế nhưng…

Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...

Đó mới là YÊU.

Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…

Đó mới là YÊU.

Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…

Đó mới là YÊU.

Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…

Đó mới là YÊU.

Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…

Đó mới là YÊU.

20 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Không thể giải thích được What's Love phải k? Thế nên trong tiếng Anh mới có câu là Falling in love (Rơi vào TY). Mà đã 'bị' rơi vào thì làm sao còn có đủ lý luận, lý trí nữa nhỉ các BF?

  • Vũ Trụ nói...

    Chỉ ai đang fall thì mới mất hết cả lý trí thôi H nhì. Nhưng T thấy nhiều girl lớp mình lúc đang fall mà vẫn tỉnh được như sáo ấy mới giỏi chứ.

  • Hà "Béo" nói...

    Khiếp thật đấy, toàn U50 cả rồi mà vẫn mang TY ra mổ xẻ thế này à? Trong đởi mấy ai tỉnh táo và lý trí trong TY Hoa nhỉ, chỉ đến khi gạo nấu thành cơm rồi mới nhận được ra loại gạo này chẳng ngon tẹo nào.

  • Hà "Béo" nói...

    Khiếp thật đấy, toàn U50 cả rồi mà vẫn mang TY ra mổ xẻ thế này à? Trong đởi mấy ai tỉnh táo và lý trí trong TY Hoa nhỉ, chỉ đến khi gạo nấu thành cơm rồi mới nhận được ra loại gạo này chẳng ngon tẹo nào.

  • Như Hải nói...

    Haha, chủ đề muôn thủa, bàn luận chẳng bao giờ dứt, càng bàn càng.. vào ngõ cụt.
    Thích câu của Hà Béo: Đúng là kinh nghiệm xương máu nhé, thế Hà đã tìm ra Gạo Nàng Thơm Chợ Đào chưa?
    Trụ này, cứ úp mở thế, biết girl nào thì 'chỉ điểm' cho cả lớp mổ xẻ xem nó có tỉnh thật không? Chỉ sợ Trụ k tỉnh thì có! Hiccc
    Thuý à, cứ 150%, trừ hao 50% cho lý trí. Hiccc

  • Hà "Béo" nói...

    Cả nhà ơi có một số loại không ngon thôi mà chẳng may mình nấu nhầm, nhà các bạn gạo ngon đấy chứ. Hoa đã khoẻ chưa? các bạn HN chỉ muốn bay vào thăm Hoa đây này. Trụ thông thạo tình hình các girl lớp mình thế, sao khi cafe không nói cho bọn tớ biết.

  • Như Hải nói...

    Phỉ thui quá! Ốm nặng hơn rôi. Mấy hôm nay mất giọng, ho rũ rượi, đêm mất ngủ luôn, mồ hôi đầy người, mà vẫn phải cố post mấy cái 'falling in love' đấy. Mình nghỉ ốm từ thú 6 đến giờ nằm bẹp một chỗ y như một con dán...Vậy Cua hình dung ra mình đang falling thật sự là như thế nào chưa?

  • Tâm đại tá nói...

    úi giời Hoa ốm thế nào mà lại còn hình mất tiếng à ! gạo nhà Hoa là gạo mười thơm Hà xui nấu cháo thì đừng nghe nhé toàn xui dại bạn đấy còn nhà Hà < gầy> là gạo 7 thơm thành ra nó mới bay đi ít nhiều may quá gạo nhà mình 5 thơm nên vẫn nấu tạm các bạn ạ

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB