Hai mẹ con ở sân bay Đà Nẵng
Giúp việc sắp chia tay sai 13 năm gắn bó cùng gia đình mình
Đường hoa tại Đà Nẵng cạnh sông Hàn
Phòng trà ca nhạc này do Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm chủ
Sông Hàn rất sạch , dân Đà nẵng hình như không ai xả rác
Hoa ly Đà Lạt rất đẹp
Ca nô đi Cù Lao Chàm
Đua thuyền đầu năm
Đầu năm nhưng rất đông khách du lịch
Mấy bạn Tây đang chăm chú lắng nghe
Người dân trên đảo đang chuẩn bị nấu ăn trưa
Trò chơi duy nhất của trẻ em trên đảo
Vợ mình thì rất chịu khó môn lễ lạt này , mình thì cứ một lễ xa bằng ba lễ gần
Ấn tượng nhất vẫn là con mực này , nặng hơn 4 cân còn sống nguyên , rất tiếc là đầu năm vợ không cho mua
Cua đá đặc sản của Đảo , kích thước phải như trên mới được phép bán
Mấy tháng nữa là con gái phải chia tay với bác giúp việc sau 13 năm gắn bó
Ấn tượng nhất quả ca nô ra đảo , chạy trên 60 cây một giờ , lạng lách rất kinh, vợf và con gái sợ không dám mở mắt nhìn, mình cố gắng lắm mới chụp được bức ảnh này
8 nhận xét:
Mày ơi không có lời bình à
Đang viết đây
Cả nhà đi chơi vui quá, đầu năm xuất hành may mắn, chúc cả năm may mắn Kiên nhé!
Di choi vui qua, 1 nam day may man
Kiên ơi vợ làm quả mũi lên bao nhiêu chân kính đấy mày thật là !!!!! nó đi tây rồi bai bai luôn thì < trệt >
Vo K dang dep va xinhhhhhhh....gan bang bon to!!! he he!!
Kiên ơi, thôi vợ đi đâu thì cậu đi theo đi cho lành, chứ dạo này thấy vợ cậu xinhhhh lên nhiều quá.
Tài thật vợ xinh cũng bị ném đá nhỉ ? Mình cũng đẹp trai chứ không đâu . Bác đã dạy rôi : Không có gì quý hơn độc lập tự do , chả phụ thuộc ai cả
Đăng nhận xét