TẾT bây giờ đối với mình là cả một sự tự do!
Năm nào cũng vậy gần tết mình ra sức làm hết việc nhà ,dù phải thức đến một hai giờ sáng.
Tết mình thích đi chợ đồ cũ ở hàng Lược. Tết mình thích đi chợ hoa ở Nhật Tân vào đêm, lúc mà các xe hàng chở hoa từ các tỉnh về bán buôn ,không khí nhộn nhịp ấy chỉ Tết mới có. Tết thích cảm giác chiều 30 đi ngoài đường thấy mọi người hối hả ,người bán hàng chưa hết, người chờ chuyến xe cuối cùng ,người vội vã công việc ,không hiểu sao chiều 30 tết mình luôn có cảm giác nao nao ,có cái gì đó lo âu ,háo hức ,vội vã ,cảm giác đấy chỉ có ở chiều 30 khi ra đường.
Đêm giao thừa cả nhà mình đi chùa rồi về xông đất ,năm nào 2 vợ chồng mình cũng lắc lư chai sâm panh rồi mới đi ngủ!
Tết là tụ tập hội bạn của chồng ,rồng rắn lên mây nhà ai đó rồi rủ nhau đi chơi 2 ngày mới về cuối cùng là sau tết mình mất 1 ngày ngủ nướng
Tặng cả nhà tấm ảnh chụp hôm tết. Hôm qua rủ thằng bạn ''Hơi thân'' sinh nhật tao đi hát karaoke đi ,nó chả nói gì ....chán hẳn ,mất cả hứng!!!
5 nhận xét:
Sao may kheo ru the???? Lai ru THANG BAN HOI THAN...
cai loai co it nhat 1 vop rui....lam sao no dam di....sao may ko ru cac ban CAN BO LOP ....cho no DANG HOANG!!!!!!!
Thế là nhất rồi Cua ạ, Tết là của mình mà, tự mình sung sướng thoải mái thôi!
Gặp phải thằng bạn 'Hơi thân' nhưng sợ vợ nó chẳng nói gì là đúng rồi, lần sau cứ gọi nhóm thích tụ tập này đi sẽ không bị mất hứng Cua à.
Bởi vì thằng bạn 'hơi thân' sợ bị hát đôi bài 'nắng vàng, biển xanh và anh' trước chốn đông người. Hicc
Mình chúc thằng bạn "hơi thân" là luôn sợ vợ cho nó lành ,sợ vợ mình chứ có sợ vợ hàng xóm đâu ,tớ được cái cũng sợ chồng lắm ,nên có hát đôi cũng vô tư đi có gì đâu mà phải sợ ,bảo là rủ cả hội đi hát mà nó lại lảng sang chuyện khác ....chỉ to mồm lại còn trêu người khác
Đăng nhận xét