Quảng Trị , Nghĩa Trang đường 9 , Thành cổ

20 tháng 2, 2013 4 nhận xét
Rời Đà Nẵng cả nhà lại ngược ra Quảng Trị hương khói cho ông bà , ba , mạ . Thằng em họ lái xe đưa cả nhà đi hỏi " Anh biết Quảng Trị mình nổi tiếng nhất những cái gì không ? Em liệt kê cho nghe nhé : Quảng trị mình nghèo nhất trong các Tỉnh cả nước , nhưng xài sang nhất gió cũng nhập khẩu : gió Lào , , Nhiều bia mộ liệt sĩ nhất , nghĩa trang to nhất nước " Ừ cũng đúng lúc trước mình đã nghe ai nói " Thôn nghèo nhất xã , xã nghèo nhất huyện , huyện nghèo nhất tỉnh , tỉnh nghèo nhất nước " Cái xã nghèo nhất ấy là cái xã quê mình : xã Triệu Lăng . Bia mộ liệt sĩ thì cũng nhiều nhất thật , ngoài bạt ngàn các bia mộ ở các Huyện còn có hai nghĩa trang to nhất là nghĩa trang Trường Sơn và nghĩa trang đường 9 . Nghĩa trang Trường Sơn thì đã đi nhiều  vậy là quyết định trước khi  về quê  rẽ qua hai nơi là nghĩa trang đường chín và thành cổ Quảng Trị  thắp nén nhang cho các liệt sỹ đã hi sinh thân mình cho đất nước


 Vợ rất cẩn thận , hoa mua từ Đà Nẵng mang ra












 Bạt ngàn các ngôi mộ liệt sĩ, chiến tranh thật khốc liệt vô cùng

 Phần lớn đều hy sinh năm 1972 , năm xảy ra những trận đánh khốc liệt giữa hai miền

 Cầu khấn điều gì đi con gái , mong sao cho đến thế hệ các con không phải đánh và thắng bất cứ kẻ thù nào nữa


 Thành cổ Quảng Trị




 Đợt trước mình vào còn bán vé , đợt này tiến bộ không còn thấy phải mua vé nữa
 Ngày khởi đầu trận đánh



Ngày kết thúc , 81 ngày đêm mỗi ngày bên ta đưa bộ đội qua sông Thạch Hãn vào thành cổ một đại đôi , tất cả phần lớn đều hi sinh đó là chưa kể phía bên kia . Năm nào các cựu chiến binh từng tham gia trận đánh nơi đây cũng về tổ chức thắp hương và  thả hoa trên sông Thạch Hãn,
                          Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
                          Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
                          Có tuổi hai mươi thành sóng nước
                         Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm
 Con gái tranh thủ chụp ảnh


 Một cái lô cốt còn sót lại giữa thành cổ




 Bảng tổng kết số lượng bom ,đạn dội xuống thành cổ , tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã từng ném xuống nước Nhật




 Nụ cười Quảng Trị



                                    Đường vào Nam mang tên đường số một
                                         Bởi vì đất nước chẳng thể chia hai


 Không phải chỉ có "  ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ "  Một gia đình trọng họ mình có 6 người con là Liệt Sỹ


4 nhận xét:

  • Tâm đại tá nói...

    Haha chém nó cũng vừa thôi lung ạ nó vừa làm mũi xong trẻ xinh hơn mày lên nó ko chịu chụp cùng để còn mang ảnh đi nước ngoài lừa nhiều đứa tao thương cho cái thằng bạn chỉ thích ăn bánh phỉnh nó ôm có 1 cái mà đưa ngay đi làm mũi bây giờ bạn bè nhắc thấy dại thì ôi thôi ( muộn rồi sói nhé ) nó lại bai bai mang cả trì lẫn chài đi nuôn hehe!!!!!

  • Như Hải nói...

    Hôm nay mới đọc bài này của Lửng thấy cay mắt quá. Mình thật xấu hổ chưa tới một nghĩa trang liệt sĩ thắp nhang bao giờ.
    Mình thích nhất câu Lửng nhắn con ".. để không phải đánh và thắng giặc nào'! Cám ơn Kiên đã có bài phóng sự đầu năm sâu sắc cho lớp!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB