Linh Tinh cuối năm

8 tháng 2, 2013 5 nhận xét

Lại một năm trôi qua , Cũng vẫn như mọi năm không để lại ấn tượng gì , không buồn , chả vui . Thằng cu em lái xe đi cùng nói " Một năm với anh cứ đếm là 12 chuyến công tác , mỗi tháng 1 chuyến cứ hết 12 chuyến là hết năm " Ừ mày nói có lý nhưng không đúng với năm nay , nhuận anh đi 13 chuyến. Công việc trải qua cũng đã mấy công ty , hình như tuổi ngựa gắn với số mệnh mình , công việc luôn gắn với sự dịch chuyển không bao giờ ở nguyên một chỗ . Hic ! Không biết bao giờ sẽ chùn chân mỏi gối
 Vợ tự nhiên ôm mình thủ thỉ " Vợ chồng mình không bỏ được nhau đâu , em đi xem bói rồi hai người khắc khẩu nhưng không bỏ nhau được , bỏ nhau thì không tốt cho cả anh và em , em đi nâng mũi nhé thấy bói bảo thế tốt hơn " OK ! Nâng đi em tiện thể nâng lưỡi luôn còn anh đi tìm ông giời . Nâng lưỡi cho mình đỡ khắc khẩu , anh kiếm lão giời mắng cho một trận về tội đùa dai , đã biết khắc khẩu còn se duyên anh em mình với nhau .  Mình đi xem bói thì lại bảo số mình hai vợ , chả biết tin ai
 Vậy là đưa vợ đi nâng mũi , tưởng lâu hóa rất nhanh khoảng 15 phút  . Mẹ kiếp ! Bác sỹ kiếm tiền dễ thật , gần hai chục triệu nhoáy cái là xong chỉ khổ mình mấy hôm sau làm gì cũng phải gượng nhẹ , động vào lệch phát lại đi cả đống tiền
Năm sau vậy là vợ và con gái lên đường . Ba năm hơn 1000 ngày thành kẻ độc thân . Vợ cứ bảo xin nghỉ đi theo , Chả đi được , một dất nước xa lạ , tiếng thì không biết sang đấy khác gì thành vừa câm vừa điếc
Chị cả nhắn tin " Cậu uống vừa thôi , sinh bệnh thì khổ " Mình nhắn lại " Sống vậy đủ rồi , chết cũng vừa "   Nhận ngay được điện thoại làm một tràng và chốt lại " Cậu chết tôi ở với ai ?"  Hơn bốn chục tuổi đầu vẫn luôn  nhận được sự bao bọc , chở che .  Chị luôn lo mọi việc cho cậu em trai , cố kìm mình không khéo lại khóc , dù sao vẫn còn có người luôn yêu thương lo lắng cho mình

Vẫn ấn tượng với Đà nẵng , một thành phố sạch sẽ, thân thiện . Ai cứ nói Nguyễn Bá Thanh xấu , tốt đủ cả nhưng quả thật mình ấn tượng những gì ông làm được cho Đà Nẵng. Vậy là quyết định Tết cả nhà trở lại Đà Nẵng , chiều mồng 2 tết bay mồng 8 tết về . Kết hợp về quê hương khói ; trốn luôn cái lạnh sắp tràn về Hà Nội . Vợ dặn vào đó không được cáu , nhậu ít thôi . Ừ thì không cáu , nhậu ít , vợ chồng gần nhau được mấy nữa đâu

Hôm trước qua ngã tư thấy quả pa nô to đùng cùng hàng chữ " Lớp con nhiều bạn trai lắm " Mãi mới hiểu hóa ra báo động về mất cân bằng giới tính   Trai nhiều , gái ít . He He ! Có mỗi cô con gái lại hóa may , thoáng chút lo cho Hương Cua ,khéo đẻ tận ba đứa con trai

Lại sưng chân vào dịp cuối năm , tái phát Gút rồi . Hậu quả của những trận nhậu nhẹt liên miên , mấy lời hứa đưa con gái đi chơi chụp ảnh vườn đào , chợ hoa đành phải hủy bỏ . . Nằm im , uống thuốc để Tết không thành cục nợ cho vợ , con , còn đi Đà Nẵng .

Linh tinh cuối năm vậy thôi , đinh viết nhiều nhưng cuối cùng lại chả biết viết về cái gì nữa . Đã lâu lắm mình chả viết được gì cho blocg  lớp , hi vong sang năm sẽ viết nhiều hơn .
CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI VUI VẺ!

(ảnh này mình mới chụp tại ĐN tuần trước vào sáng sớm trên sông Hàn, post lên cho bài Kiên nhé!) 



 







5 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Kiên ơi, Gút thì ăn nhiều rau cải xanh nhé! Với lại k ăn đồ hải sản nhé, gút thêm đây. Kiêng cữ để còn đi Đà Nẵng chứ. Mình vừa ở ĐN và Huế về, rất thích 2 nơi này.
    Cám ơn Kiên đã lên tiếng!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB