Chuẩn bị Tết ở SG (Tet in Saigon)

8 tháng 2, 2013 5 nhận xét
Hôm nay vừa xong 9 cái bánh chưng chay nhé: Nhân đậu, nấm đông cô và mộc nhĩ. Ngoài ra có 2 cái nhân ngọt: đậu xanh và mứt bí. Hơn 30 năm chưa gói lại bánh chưng, cũng lúng túng đôi chút rồi quen ngay. Khi nào vớt ra sẽ cho các bạn xem kết quả.
Đã xong pate chay và chè đậu xanh nhé. Bây giờ đi làm nồi măng miến nữa là sắp được.. tự do!




5 nhận xét:

  • Nặc danh nói...

    Bánh trưng trông vuông vắn và đẹp đấy Hoa à. Gửi sang đây vài cái để chứng minh đấy là bánh trưng thật nào.

  • Như Hải nói...

    Bánh chưng không được vuông lắm Vân ơi, nhưng chắc chắn sẽ ngon vì gói vào đầy 'tình thương' mà lại! Còn Pate chay thì làm quen tay rồi, rất ngon nhé! Gửi Vân chút Tết SG ấm áp.

  • Như Hải nói...

    Công dung ngôn hạnh gì đâu Thuý ơi. Thấy nhà cái Cua nó rầm rộ gói bánh, thành ra cũng thích thử gói. Không ngờ được.. chồng khen ngợi. Ghi điểm phết! Hicc.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB