NGÀY TẾT HÀ NỘI

7 tháng 2, 2013 3 nhận xét
Tặng các bạn xa Hà nội
ngày ông công ông táo mình thường cúng vào ngày 22 do công việc của mình ,tết là lúc mình phải đi nhiều nên thường cúng sớm dọn nhà sớm .Ngày còn bé ,bà Nội mình thường nói rằng ngày 23 Ông Công Ông Táo về chầu trời để báo cáo với Ngọc Hoàng rằng một năm qua mình làm được bao nhiêu việc tốt và có bao nhiêu việc xấu ,ai có tội gì ,làm việc gì đều có quỷ thần  hai vai biết hết ,thế nên không bao giờ được làm việc gì thất đức ,đó là có tội .....Những câu nói đó mình cứ nhớ mãi ,giờ đây có gia đình riêng ,mình lại được tự do trong mọi  việc đến ngày 22 mình thường làm cơm và mua những con cá chép đi thả ở Hồ Tây  ,cảm ơn ông trời đã cho một năm bình an ,cầu chúc một năm mới thuận lợi ,mạnh khỏe và hạnh phúc



Nhìn xe hoa đủ màu sắc của các chị bán rong 
Xe chở quất tấp nập trên đường Hồ tây 

Hoa Đỗ Quyên 

Mình cũng thích chơi hoa Thủy Tiên ,thơm nhẹ nhàng 
Đường Hồ tây 

Chợ Hàng Lược 



Hàng năm cứ đến ngày 20 là chợ hàng mã lại bán đồ cổ ,chẳng biết có phải đồ cổ không nhưng bán rất nhiều đồ ngày xưa ,mình chẳng hiểu biết lắm nhưng rất thích xem ,năm nào mình cũng phải đi ra xem vài lấn 





Đây là hổ phách bên trong có một con ong rất to 

Chợ hàng Mã buổi tối 

Chợ Hàng Lược buổi tối 

Đường Lạc Long Quân ,toàn  bán đào 







Mình thích đào phai cánh đơn ,cắm vào nhà rộng rất đẹp 




Tết thích ngắm lung tung ,cả năm chỉ có mấy ngày là mọi người tất bật ,không khí đường phố như thay đổi hẳn , chỉ muốn ra đường 


3 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    Một phóng sự đầy đủ, cám ơn Cua nhé, mình cũng đi ngắm cảnh, chơi chợ Tết giống như Cua nhưng không có được cái nhìn của phóng viên như Cua.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB