Hôm nay bọn mình đi uống cafe ,Hà Béo tâm sự một chuyện đã lùi vào dĩ vãng ,hôm nay nhờ cả nhà tìm hộ nếu không chúng ta nhờ nhà báo Thu Uyên trong chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly "
Câu chuyện gần 30 năm về trước , Hà có nhận được một lá thư của một người bạn giấu mặt ,người bạn này biết rất rõ bạn mình từ số nhà ,tổ số mấy ,thầm thương trộm nhớ bạn mình ,thời gian trôi đi bạn mình vẫn ấm ức trong lòng vì không tìm ra đó là ai ,nay bạn mình muốn tìm người đàn ông giấu mặt đó là ai ,cả nhà cố gắng chung tay giúp bạn nhé ,cả Hoa nữa mày có nhận ra chữ của ai không ,người đàn ông giấu mặt này để lại hòm thư và nơi đóng quân
Ít nhất là có hai thần tượng thích bạn của mình một người bạn chủ lá thư và Mình
Ngồi uống cafe có một hội đi phượt ,ai tham gia thì mặc áo đỏ ,có một anh mặc áo đỏ đeo ống kính Tele to ,dài xin làm quen với Hà béo nếu đồng ý bạn mình sẽ được mặc áo đỏ ngồi xe 3 bánh đi phượt cùng đội quân đấy (Kể cũng mít tơ oai nhỉ )
Đấy ngồi cùng xe anh trẻ trẻ này cũng được Hà ạ
Hà béo đang hỏi ngày xưa Minh ấn tượng Hà ở điểm gì nhất
Hóa ra Hà béo rất bực mình với Cua :Mày ơi ngày xưa cũng khối đứa thích tao chứ không phải có mỗi con mèo cụt mà kể mãi bực mình lắm
5 nhận xét:
Cua ơi mày lươn khươn quá, anh Minh cu nói là đã nói thích bao giờ đâu, ấn tượng với thích là 2 từ khác nhau!
Mà Hà béo nó có yêu cầu điều tra đâu, nó chỉ khoe kín thôi mày để public thế này nguy hiểm lắm
Cua ơi là Cua, mày thấy Thuý nói chưa, thứ nhất bạn Sơn nào đó viết thư lúc đó tao đang ở Liên Xô (cũ), sau 4 năm tao về Việt Nam bố mẹ tao đưa lá thư, đọc xong tao rất cảm động vì bạn đóng quân xa nhà rất mong thư của gia đình và bạn bè mà lại không thấy hồi âm chắc buồn lắm. CN vừa rồi đi cafe tự nhiên tao nhớ đến bức thư (tao cất làm kỷ niệm), tao mang đi để cho Kiên biết lãng mạn hơn con mèo cụt đuôi của Kiên thế mà mày lại đưa lên 'bnog' nhỡ gia đình bạn Sơn mà tao không biết mặt xử lý bạn ấy thì tội mày to lắm đấy nhé. Còn bạn Minh cu đã mắng vào mặt tao là đừng có ảo tưởng bạn ấy thích tao mà chỉ là có ấn tượng thôi, huhu...
Cua ! So sánh khập khiễng nhỉ , mèo cụt đuôi với lá thư đều lãng mạn như nhau . Kỷ niệm đẹp tuổi học trò tốt nhất cứ để cho nó nghủ yên thôi , thỉnh thoảng mang ra gặm nhấm lại một chút để đỡ chán với mái tóc bạc bây giờ . Nghe bài hát bên ngày của Cha rồi mua quà về tặng phụ huynh đi
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở!
Đăng nhận xét