Hai bài thơ này của bạn Đoàn Vũ Chung, chuyên Anh 12B cùng năm mình, trường Lý Thường Kiệt. Trưa nay bạn ấy mới bị tai nạn xe hơi, vừa qua đời ở HN.
Mình post bài thơ này của Chung viết từ thời đi học cho các bạn cùng đọc.
Chúng mình cùng tiếc thương một người bạn tài hoa, bạc mệnh, và cầu mong bạn sớm siêu thoát, nhẹ nhàng ra đi!
SỢ

Cùng em vào lớp học
Thoáng hương trong làn tóc
Len vào hồn tôi mơ..
Phút xao xuyến không ngờ
Hành lang em đứng ngóng
Trời xanh sau cửa rộng
Tôi buồn như mắt em...
Giữ mãi trong lặng im
Tình yêu mong manh quá
Vừa thân vừa xa lạ
Tôi để mất em rồi!
Ngơ ngác giữa cuộc đời
Tôi sợ mình gặp lại
Màu trời xanh mê mải
Trên một dòng tóc xưa...
(1987)
GỬI EM
Giấc mơ từ cuối ngả đêm mưa dồn

Dẫu quên ước hẹn dẫu còn đắng cay
Xin em trở lại đêm nay
Cho anh khóc cảnh sương vây tóc thề
Dẫu trên ngàn lối em đi
Chỉ nghe tiếng lá rụng về đêm sâu
Thu hờn trên vạt áo nâu
Đấy màu mây nước hay màu bình yên
Gửi vào thương nhớ cho em
Dòng thơ anh viết gió đêm lạnh vào
Cả bâng khuâng lẫn nghẹn ngào
Của lòng anh tự thủa nào tìm nhau
(1984)
7 nhận xét:
Cầu mong cho bạn siêu thoát ,gửi lời chia buồn tới gia đình bạn và vượt qua nỗi đau này
Bạn ấy học thêm cùng với mình mấy tháng hồi thi đại học. Nhưng do thời gian ngắn quá, và mình cũng vào muộn, lại ngồi bàn đầu, nên chẳng đủ nhớ rõ về một người bạn.
Thơ của bạn ấy thật hay và cảm động!
Tiếc thương một người bạn
Ra đi thật bất ngờ
Tài năng đang nở rộ
Ngổn ngang việc đợi chờ…
Đời người như bóng mây
Qua nhanh như chớp mắt
Đời người như đoá hoa
Nở một ngày thơm ngát…
Áng mây bạc là bạn
Bay về chốn đoàn viên
Hoa yêu thương nở mãi
Nơi suối nguồn an nhiên…
Hãy nâng niu hạnh phúc
Ở trong phút giây này
Nếu chỉ trong giây lát
Ta hoá thành mây bay…
2/6/2013
Xin chia buồn cùng gia đình bạn, cầu mong linh hồn bạn siêu thoát!!
Ban Doan Vu Chung hoc cung to cap 2. Nhan duoc tin ban ra di that la qua bat ngo. Cau mong co ban Chung sieu thoat!
Cầu mong linh hồn bạn siêu thoát!
Mình đăng bài thơ của Sư thầy Thích Huyền Minh Xin chia buồn cùng gia đình bạn:
Vội !
Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.
Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã , rời...
Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.
Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.
Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra.
'' Đáy nước tìm trăng'' mà vẫn lội
Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà...
Vội quên, vội nhớ vội đi, về
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê!
Có ai nẻo Giác bàn chân vội ?
'' Hỏa trạch '' bước ra, dứt não nề..
Đăng nhận xét