Linh tinh lúc ốm

7 tháng 6, 2013 7 nhận xét

Vợ  gọi điện về đúng lúc đang ăn cơm , buột miệng hỏi . Chồng hôm nay ăn cơm món gì ? Anh ăn lòng . Lại uống rượu à ? Không tốt đâu , bệnh đầy ra đấy . Không ! Rượu đâu mà rượu , anh đang gặm nhấm nỗi cô đơn của lòng mình
Đồng chí Puntin đã chính thức rời bỏ cuộc chạy ma ra tông kéo dài đằng đẵng ba mươi năm . Đồng chí ấy tìm đường đua mới phù hợp với đẳng cấp của mình hơn . Giàu đổi bạn , sang đổi vợ . Hic ! Chồng mà thành đạt quá đâu phải lúc nào cũng tốt
Đi cắt tóc , khác với mọi khi bảo cắt cua cho mát .Em cắt tóc cứ bảo ko hợp . Kệ ! Xấu mặt thì lâu , xấu đầu thì mấy , cắt đi cho anh . Em vác tông đơ làm mấy phát là xong cái đầu mình , nhìn vào trong gương mình còn chả nhận ra mình  ,  một cái đầu trụi lủi . Buồn cười nhất là hàng xóm nhìn thấy lại kêu vợ nó đi vắng ,  nó xuống tóc đi tu
Quyết định giữ lại giúp việc là rất sáng suốt , nói chung vẫn cơm dẻo , canh ngọt đàng hoàng , ko đến nỗi cơm đường cháo chợ . Đi nhậu về gặp thằng hàng xóm hỏi  : Ăn cùng mâm thế có ngủ cùng giường không ?
He he !! Tò mò là một tính xấu , nhất là trong trường hợp ........ này!

Chú thích ảnh dưới:
Sau 3 năm, và sau ngày xuống tóc, một Lửng con ra đời!!!!

7 nhận xét:

  • lungbotay nói...

    He he ! Chú bé con , nũng nịu , ko bao giờ chịu lớn . Chính xác là mình đấy Hoa à . Còn cái vụ 3 năm nữa mà có chú Lửng con thì vượt quá khả năng của Lửng rồi , rất khó , vượt quá khả năng của Lửng

  • Nặc danh nói...

    Gửi Lửng:
    Này cậu bé chẳng bao giờ muốn lớn
    Thích níu thời gian ở lại bên mình
    Sao không sợ suốt ngày đeo bỉm nhỉ
    Và suốt ngày phải ăn bột, uống bình?

  • lungbotay nói...

    Gửi nặc danh
    Làm người lớn có gì vui đâu nhỉ ?
    Suốt ngày lo này cơm , áo , gạo , tiền
    Cố mỉm cười với những kẻ không ưa
    Rặn nước mắt khi không cần phải khóc

    Làm người lớn có gì vui đâu nhỉ ?
    Không còn tin và có những giấc mơ
    Quả thị kia rồi sẽ rụng bị bà
    Tấm sống hiền sẽ gặp may hơn Cám

    Làm người lớn có gì vui đâu ........nhỉ ???






Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB