Mình vừa về sau 10 ngày đi họp hành và nấn ná ở lại chơi tại Nhật. Chỉ nói được hai chữ 'Tuyệt vời' về đất nước và con người Xứ Phù Tang này.
Chùa Kinkaku-Ji hay Chùa Vàng ở thủ đô cũ của Nhật là Kyoto
(Công Trình Di sản Văn Hoá Thế Giới), được coi là trung tâm của vùng đất Thiền Zen Nhật Bản với hơn 1000 năm tuổi.
Ngôi nhà cũng có mặt hàng ngàn năm của Thiền Sư Phật Giáo đầu tiên của chùa.
Cây thông này có tuổi đời khoảng 800 năm.
Ở Nhật, khi cưới hai vợ chồng thường ra trước toà nhà này chụp hình. Đây là toà nhà của một trọc phú nổi tiếng ở OSAKA xây dựng không vụ lợi cho nhân dân thành phố sau khi quyết định bán hết số cổ phiếu mà ông nắm giữ để giúp chống khủng hoảng thị trường CK các đây vài chục năm.
Còn đây là một Maiko - Là vũ nữ dưới 20 tuổi, đang học làm Gesha. Thường họ sẽ bôi mặt trắng để dấu khuôn mặt thật của mình. Ở Kyoto có cả một trường dậy Maiko/Geisha rất nổi tiếng.
Đây là một đám cưới nữa tình cờ mình được chứng kiến trong một ngôi đền cổ. Cô dâu là một Miko, là người làm việc trong đền (được trả lương), sau 27tuổi có quyền đi lấy chồng. Chú rể ăn mặc theo phong các Samurai. Nghi thức của họ rất trọng thể, người tham dự k đông nhưng ăn mặc rất đẹp. Có điều phong bì cho cô dâu chú rể cũng.. đẹp, khoảng 300-500 USD/người!
Tụi mình gồm 20 đại biểu của 10 nước ASEAN được một đêm tìm hiểu phong tục ăn và ở theo đúng kiểu Nhật, ngủ dưới đất (tất nhiên có đệm ấm) trong nhà gỗ nhỏ xíu, và tắm publish bath - 1 kiểu tắm nước nóng tập thể rất đặc biệt (tất nhiên nam nữ riêng nhé, vì k ai được mặc đồ khi tắm chung). Mình chứng kiến cả lớp trẻ con khoảng 30 đứa sau giờ học vào tắm (người lớn k được vào khi giờ con nít chưa hết). Ở đây tha hồ mà gội đầu, dưỡng da.. bằng Shishedo nhé! Miễn phí.
Tại Kyoto, sau khi họp xong, 2 đứa VN quyết định ở lại 3 ngày nữa khám phá vùng đất tuyệt đẹp này. Đang ngơ ngác tìm đường đến Kyomizu thì gặp được cô bé Mimi này từ Nara lên chơi, thế là cô bé vui vẻ và tự nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho 2 đứa mình.Người Nhật rất hiếu khách và lịch sự thì không để đâu cho hết.
Ở Osaka hay Kyoto, các phố mua sắm đều rất đẹp và sạch sẽ.
Mình làm sushi 'giả' ở phố này đấy, rất thú vị.
Đây là sản phẩm của mình, tô vẽ có đẹp k?
Đây là phương tiện đi lại trong phố cổ Kyoto.
Các chàng kéo xe rất..đẹp trai, manly và vui vẻ.
Khu vực Kyomizu là môt quần thể chùa rộng lớn
giữa Kyoto, đi cả ngày không hết.
Đây là một chỗ dừng chân để khách hành hương
tưới nước vào các tượng phật bằng đá phía sau.
Kyomizu là một quần thể chùa cổ nhất ở Kyoto nằm trên đỉnh núi nhìn xuống toàn thành phố. Bao quanh là rừng phong momoji. Khu chùa toàn bằng gồ hàng ngàn năm cao hàng trăm mét, đẹp tuyệt.
Ở đây thường thấy các cụ ông ngồi thơ thẩn vẽ chùa từ xa
Thỉnh thoảng lại có quán nghỉ giữa đường, làm miếng bánh cốc trà xanh thanh tịnh
Và cũng thỉnh thoảng lại gặp các nhà sư đứng nhẫn nại cầm bình đi bát.
Đây là một vị ni cô đấy nhé!
Đến trưa đói quá ghé vào một restaurant trên núi cao, định nhờ Mimi 'chen hàng' nhưng không được, người sắp hàng dài dặc. Học được văn hoá xếp hàng nhẫn nại của người Nhật.
Mỗi con đường trong khu phố cổ này đều dẫn đến một ngôi chùa cổ.Hai bên là những dãy nhà nhỏ rất 'Nhật'có thể mua đồ lưu niệm hoặc dừng chân uống cà phê. Không khí lễ hội như ở Venice vậy.Các cô bé mặc Kimono thi nhau chụp ảnh và cười rất tươi khi được khen.
Các đôi thi nhau đi xe kéo, lóc cóc trên đường đá
Các căn nhà toàn bằng gỗ hàng trăm năm rất đẹp, luôn có 1 cây thông hay tùng cho phong thuỷ.
Đây là một chùa khác, cũng cổ kính lắm nơi các nhà sư Zen học thiền, giống một ngôi trường.
Hằng ngày họ ngồi thiền nhìn ra những khu vườn Zen với thế đá sắp đặt thế này tâm trở nên an tịnh.
Tối là chương trình lễ hội đèn hoành tráng một khu chùa khác phải đi mất cả tiếng mới tới.
Hôm sau mình đi Nara, thành phố được coi là nôi của đạo Phật, cách Kyoto 1.5 tiếng tàu.
Ngôi chùa gỗ Todai-ji, Yakusiji vào loại lớn nhất, có tượng phật lớn nhất nước Nhật, đẹp đến xúc động lòng người.
Lại một ngôi chùa khác - Kofokuji ở Nara, nơi này hàng năm tổ chức những buổi đốt lửa rồng hoành tráng trong năm mới. Yên tịch và trong lành.
Giữa đường dừng chân một quán trà, ăn chè Nhật
Còn đây là các Miko đang bán hàng trong Shinto Shrine, Nara.
Thích nhất ở Nara là được cho hươu nai ăn. Chúng đi đầy đường, rất lành. Suýt mình định cho ăn bánh VN thì mới biết bị cấm, chỉ được mua đúng loại bánh dẹp này cho nó thôi.
Bữa tối của 4 người bạn giữa phố cổ Kyoto. Đố các bạn biết mình ngồi đâu?
14 nhận xét:
Đẹp quá Hoa ạ! thanks
Không những đẹp mà còn sạch nữa Hoa ạ
Hoa ko kiêm bộ quần áo phụ nữ nhật mặc vào chụp ảnh cho ấn tượng
Mất thêm 100 USD đấy Lửng ơi, thôi ngắm nhìn cũng được.
Mình vừa ngồi cập nhật lại. Dư âm của Nhật vẫn còn, chắc phải đi lại 1 lần nữa vào mùa hoa anh đào thôi!
Ai cũng khen Nhật đẹp văn minh mà vẫn giữ được sự cổ kính
Hoa ngồi trên cùng tay phải đúng không
haha, sai rồi, cho mượn khăn (hiccc)!
Gợi ý nhé: Thứ nhất là Hoa không bia rượu, thứ hai là không ăn thịt cá.. (hic)
Dưới cùng bên tay phải
Huhu, lại k phải mình Cua ơi, đó là 1 tên 'bợm nhậu' chẳng qua k thấy chai bia của nó thôi! Mình ngồi phía trên bên trái nhé!
Đang định đoán thì Hoa lại trả lời, tớ nhìn thấy chuối và mì rau, đoán là Hoa ngồi đấy
Tuyệt vời trên cả tuyệt vời
Đăng lại bài này vì cô chú mình mới đi Nhậ tvề nói rằng "Nhật .. chả có gì hay cả". Còn mình thì còn muốn đi lại đất nước này bất cứ khi nào có thể. hihi
Đăng nhận xét