NẾU CÓ NHIỀU TIỀN .......

8 tháng 11, 2013 3 nhận xét
Có tiền mua tiên cũng được
Không tiền mua lược chẳng xong
Các cụ nói quả chẳng sai câu nào
Năm nay ai có con trai thi đại học chắc đều biết giấy gọi nghĩa vụ quân sự sẽ từ phường ,lặng lẽ bảo mhau ,cận thận đấy có quan hệ chưa .Từ năm lớp 11 các cháu phải đăng ký nghĩa vụ quân sự ,để đến lớp 12 nếu đỗ đại học phải có tờ giấy nho nhỏ màu vàng ấy chìa ra thì mới vào trường được ,lúc đấy mà chưa có thì muốn có giá 7 triệu ,nếu có quan hệ sẽ nhẹ hơn tùy vào mức độ .Đỗ đại học lại  qua gặp ông phường tý gọi là không có ông phường đưa giấy đi nghĩa vụ trước khi tờ báo đỗ đại học thì toi ,thế là một cuộc ma ra tông đút lót cho giấy kết quả đỗ đại học đến nhanh trước
Mình cho con chuyển hộ tịch ,lên quận gặp cô bé nhận hồ sơ tầm 27 28 tuổi ,cô hỏi luôn ,chỉ nhập khẩu để chạy trường đúng tuyến  à ,mình bảo không con chị lớp 12 rồi ,thực ra mình rất sợ học trường công con mình toàn học trường tư đi từ sáng đến tối ,ăn ngủ trong trường ,cô nhận hồ sơ không đồng ý vì cháu phải 18 tuổi mới được nhập ra chỗ khác ,mang hồ sơ về ,gọi cho một cô bạn học làm công an nhờ can thiệp ,cô bạn không thuộc phần phụ trách chuyện đó nhưng cũng báo giá cho mình là 10 triệu đấy .Thế là có kinh nghiệm ,hôm sau mang hồ sơ lên kẹp phong bì một chút ,vậy là cô gái hướng dẫn cụ thể hơn và không quên dặn mình ,chị nhớ khi quận gửi giấy về phường chị phải làm việc đấy nhé .OK về phường mà mình muốn nhập đến ,gặp cậu hộ khẩu ,rất trẻ sinh năm 88 hơn con mình vài tuổi ,sao màn chào hỏi cậu ta nêu nhiều khó khăn ,mệt mỏi mình lại nhờ người quen ,thông qua người quen mình gặp được chính xếp của cậu hộ tịch ,xếp cậu mời mình lên phòng riêng ,sau khi mình trình bầy là muốn con nhập hộ tịch về phường này với lý do và nhu cầu chính đáng ,cậu xếp cười và nói chị yên tâm ,rồi rút điện thoại nói một câu :
 --Hồ sơ cháu T trên quận gửi về chưa ,cháu ruột chú N đấy làm đi
Thật là may mắn ,cậu hộ tịch gọi điện cho mình để làm tờ khai ,mọi giấy tờ cậu tự tay làm và ghi hết cho mình  cuối cùng cậu hộ tịch đưa 2 tờ giấy ,dăn một tờ nộp cho công an phường chị đang ở một tờ chị xin đóng dấu là con chị đúng là có hộ tịch ở đó và xin sang đây rồi nộp cho em .Mình quay về phường sở tại mình đang sống cầm 2 tờ giấy gặp hộ tịch viên phường mình đang ở ,cậu hộ tịch viên đọc xong ngẫm nghĩ .thôi chị để đây em còn nghiên cứu  ,trời ơi lại nghiên cứu ,con tôi đang ở đây cậu là cảnh sát khu câụ vào nhà tôi thường xuyên biết gia đình tôi ,biết các con  tôi không vướng chuyện gì .....Nghĩ vậy chứ ai dám nói rút một phong bì nho nhỏ ,OK thôi vậy chị chờ em tý em xin sếp cái dấu cho chị đỡ phải đi lại
Xong việc mình chạy đến gặp cậu hộ tịch phường mình muốn đến ,nộp nốt tờ giấy ,lúc này chị em nói chuyện cởi mở hơn ,cậu bảo ;
-Vì chị quen xếp em ,mà xếp bảo thì em phải làm ,chị em mình là người nhà vô tư đi nhưng lần sau chị phải hiểu cái gì cũng phải có một tý chứ cứ đưa trước cho dễ nói chuyên ,còn nếu chị mà không quen xếp em thì du có lý do gì chị cũng mất 10 triệu đấy
Đang nói chuyện cậu hộ tịch trẻ tuổi có điện thoại ,nội dung là ,ừ em biết rồi chị yên tâm chuyện đấy chỉ có em và chị biết thôi em sẽ giữ kín cho chi ,à mà tháng này chị phải tự động đưa đấy nhé đừng để em phải nhắc (Đoạn  này các bạn đọc tự  hiểu )
Sau khi xong giấy tờ ,mình có món quà nho nhỏ ,cậu hộ tịch không lấy vì em làm cho xếp ,nhưng cậu lại bảo chị mà để đấy là em không biết đâu đấy ( Ý là để ở bàn )
Công việc chắc là xong ,đấy là một trong số hàng ngàn lý do ,có điều ai cũng hiểu nhưng giả vờ không hiểu
Để kết luận một điều tất cả  đều có thể mua được bằng tiền ,nếu không mua được bằng tiền ta sẽ mua được bằng nhiều tiền ,ở đời chỉ sợ nhất là không có tiền ,nếu có tiền ta sẽ mua chức mua quyền mua được cả vợ đẹp ,mua mọi thứ ,tất cả chỉ là bề nổi còn tảng băng chìm thì không ai tưởng tượng được đâu .....

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB