Mục Ảnh Cưới (3): ảnh cưới ấp trưởng

2 tháng 11, 2013 17 nhận xét

17 nhận xét:

  • Nặc danh nói...

    Hoa Mai ơi là Hoa Mai. Nhìn thấy ảnh mới nhớ là mình cũng có ảnh cưới. Phải tìm xem quyển Album ảnh cưới ở đâu đã. Khéo ảnh bị chuột, dán gậm hết rồi cũng nên.

  • Nặc danh nói...

    Vừa cho chồng xem. Anh í bảo ảnh này trông như vừa khai quật từ mộ thời khủng long.

  • Nặc danh nói...

    Ko cạnh tranh đc với các cô dâu Tây, hay các cô dâu trông Tây như huongthanhle nên phải giả vờ thuần Việt đấy Thuý Doãn ạ. Hồi cưới là Vân thuộc dạng ế dở, trai Việt ko ai thèm ngó nữa, nên ảnh này chụp mới gần 19 năm thôi lungbotay à.

  • Nặc danh nói...

    Chúc mừng Hoa Mai sắp thành bà ngoại nhé. Hoa Mai nói thế khiến ối người giật mình đấy.

  • Nặc danh nói...

    Vân nói thật đấy Thuý ạ. Hồi đó hàng xóm và những người xung quanh gọi Vân là quả bom sắp xịt. Hi, hi....

  • Nặc danh nói...

    Hồi đó Vân đặt áo dài rút, thêu ren trước ngực và vai hoàn toàn thủ công làm bằng tay nhé. Vân vẫn giữ áo cưới trong tủ, chỉ tội bây giờ ko ních vào đc thôi.

  • Thúy Doãn nói...

    Vân ơi up lên một seri ảnh cưới của Vân đi cưới áo dài đẹp mà, khi tớ cưới 34t đấy, hình như gần cuối cùng của lớp mình hay sao ấy, suýt ê sắc ế ! hihi

  • Nặc danh nói...

    Để tìm lại quyển album ảnh cưới đã. Cái này Vân cũng nói thật đấy, cả đám cưới chỉ có mỗi cái áo dài cưới, chú rể và các khách mời là đẹp nên từ hồi đó đến nay chưa từng một lần giở Vân ảnh cưới ra xem lại. He, he....Cất kỹ, nhưng lại kỹ quá, nên cả vợ lẫn chồng không ai nhớ là để quyển Album ở đâu. Hôm nọ tìm ở nhà ko thấy, khi nào về nhà bà Nội tìm xem có thấy ko.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB