TAO VÀ MÀY

25 tháng 5, 2014 9 nhận xét
Có những điều ko được phép vượt qua
Tao luôn hiểu với mày về điều đó
Nén lòng lại khi tim mình loạn nhịp
Chẳng nhìn sâu vào đôi mắt của nhau

Đôi lúc tao lại mơ về một chút của ngày xưa
Cái thủa học trò vụng về và thơ dại
Tao ngồi sau ngắm trộm mày và mơ mộng
Má lúm đồng tiền , nụ cười trắng xoá bảng đen

Và thế thôi  tao sẽ chôn nó thật sâu
Đào cái hố và ném vào lấp đất 
Trên đó để một cành phượng đỏ
Vĩnh biệt tuổi học trò với những ngu dại đáng yêu

Tao vẫn giữ nguyên lời hứa của mình
Sẽ cho phép chiều mày những điều nho nhỏ
Ngồi cuối gió tránh cho mày mùi thuốc lá 
Che bớt chút nắng chiều khi hai đứa cất bước bên nhau

Cũng như mày đã cúi xuống níu bàn tay
Kéo tao dậy không để cho gục ngã
Nhăn mặt lại mỗi khi tao định nhậu
Không ham chơi nhiều , nhớ thăm hỏi vợ ở xa

Có những điều không được phép vượt qua
Không dừng lại tất cả thành đổ vỡ 
Trong mắt chồng mày tao là thằng khốn nạn
Trong mắt tao mày thành đứa chả ra gì

Có những đièu không được phép vượt qua .............

Viết tặng Cua với tất cả tình cảm của tao dành cho mày . Cám ơn mày về tất cả những điều mày đã và đang làm cho tao 

9 nhận xét:

  • Hà "Béo" nói...

    Ke ke!!!!! Đọc thơ của mày tặng Cua tao cũng rất xúc động nhá nhưng vì GATO không có ai tặng tao được nửa bài thơ như mày thì tao cứ chọc ngoáy cho bõ tức thui nhá.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB