Ở MỘT ĐÊM VỚI MA ( phần 2 )

18 tháng 10, 2014 1 nhận xét




    ... Căn phòng đã biến đổi hoàn toàn trong ánh sáng lờ mờ , từ mầu xanh lét đã chuyển thành mầu hồng loang lổ . Dòng chữ ma quái vẫn nhẩy múa và hình như có một người nào đó , một cô gái thì phải với chiếc váy trắng nhờ lơ lửng trong bức tường hồng trước mặt . Nhìn sang con chó , trước nó nhe răng dữ tợn giờ tỏ vẻ thân thiện không ngờ , chính vì điều này làm tôi bớt sợ và đủ dũng khí trèo lên giường ngủ . Có ngủ được đâu tôi mắt vẫn thao láo nhìn về bóng trắng đục mờ ảo đó nhưng không thể nào nhìn rõ được , định thần một lúc , tôi nghĩ bụng , có thể trong căn phòng này có hồn thật như tên nào đó ở trước tôi phát hiện ra và ghi lên tường , nhưng không sao hồn đó là một cô gái thì chắc không có vấn đề gì đâu . Trong cơn mơ màng cứ nhắm mắt lại người con gái đó lại tiến đến sát tôi , tôi nhận ra được vì mùi nước hoa êm dịu phả vào mũi tôi , nhưng cứ mở mắt ra thì lại chẳng thấy gì ngoài bức tường mầu hồng và dòng chữ ma quái đang nhẩy múa . Tiếp tục nhắm mắt lại lần này sự hiện diện của nàng rõ ràng hơn , có cảm giác của sự đụng chạm da thịt , nàng nằm xuống bên cạnh , tôi cố đưa tay và nghển cổ lên để đụng lấy nàng nhưng hỡi ơi , tay chân tôi dường như tê liệt , toàn thân tôi bất động hoàn toàn chỉ còn trí não là phát hiện được có người khác giới nằm bên cạnh . Lúc này tôi không còn sợ hãi gì cả , chỉ còn cảm giác yên lành và lâng lâng khi có người con gái , chắc là đẹp nằm cạnh . Cứ thế tôi ngủ thiếp đi , trước khi chìm vào giấc ngủ tôi vẫn thấy mùi nước hoa thơm mát lan tỏa khắp người tôi .

    Sáng hôm sau dậy muộn , tôi vội vàng đánh răng rửa mặt thanh toán tiền phòng và lao nhanh đến chỗ làm vì sợ muộn nên cũng không kịp hỏi lễ tân sự việc diễn ra ở phòng tôi tối qua . Đến trưa vì có việc đột xuất tôi phải bay ra Hà Nội nên không quay lại đó . Mấy tháng sau tôi vào lại SG thì khách sạn đó đã thay chủ mới , lễ tân mới nên tôi không đến ở nữa , chuyện thực hư thế nào bản thân tôi cũng không biết rõ ràng nên chép lại để chia sẻ với các bạn .

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB