Đăng lại 1 số hình ảnh gặp gỡ năm ngoái cho thêm phần sôi động nhé!

2 tháng 11, 2015 9 nhận xét
Sắc màu Nôel 
'Quân khu' Trần Hưng Đạo

Tớ chụp với Thanh một bức nhé!

Bây giờ đến lượt tôi!

Chụp với Bảo Ngọc 1 kiểu để a Nghĩa tha hồ ghen!


Tâm ơi, tao vì mày mà bẻ gãy sừng trâu đây này!

Hùng: Ôi biết vui thế này thì tôi đã tham gia từ sớm...!
 Thuốc lá sao hôm nay nhạt thế ông nhỉ!!!
 Bắt được rồi nhé, bển ấy về tươi quá!!!


 Tớ muốn làm chú rể, Thanh & Cua à!
 Thế thì trước hết ông phải có bông hoa cắm vào áo đã!
 Đây, đẹp chưa?
Giống chú rể thật, chỉ còn thiếu mỗi cô dâu..!
 Tôi cũng muốn làm chú rể đây...
 Xin ông, xin ông.... Uyên đang đến kìa, ông lùi vào trong tý nhé!
 Ôi Uyên ơi, mày biến đâu mất, lâu quá k gặp, tao nhớ mày quá!
 Thôi Nghiêu ơi, mày cứ giả vờ, ra đây quàng khăn cho con hươu cao cổ hộ tao, tao thấp, k leo được!
 Thì mày cũng để tao làm dáng chụp ảnh tý đã chứ...
 Lâu lắm mới được chụp với Hoà béo...
Và với Trung gầy... 
Uyên: Từ từ để tao post ngay ảnh lên cho nó nóng!
 Nào, anh giang rộng tay đây rồi, em nào vào chụp với  hotboy thì vào!
 Đây cũng tranh nhau chụp với hot...hươu!
Hà Béo xuống ngay, em hươu em ấy quằn lưng rồi!

Đấy, phải ngồi nhẹ thế này chứ!
 Em cưỡi hươu trông oách ra phết!
 Và váy em cũng dài ra phết!
Tạo dáng đủ chuẩn chưa?
 Giang ơi, tao với mày đọ mũ xem nào!
 Đến giờ vào họp rồi, bà con đừng chụp hình nữa...
 Cho 3 đứa sinh nhật chụp nốt kiểu này...
 Không, 5 đứa sinh nhật chụp nốt chứ...!
 Em phải sửa mũ cho đẹp nào!!!
 2 em sinh cùng ngày 19/12 tươi quá cơ!
 Đấy, các nàng thi nhau xem hình, chả ai quan tâm tới mình!
Á à, ảnh nào xấu là phải thủ tiêu ngay!!!
Nghiêu ơi, ông ra đây...hút thuốc đi!
 Ôi, không ai nhìn mình à! Điệu chưa cả nhà?
Cho 2 đứa chạm vào voi tý nhé!
A, tóm được cái đuôi rồi!
Mượn tạm mấy giai xinh chụp ảnh nào!
 Ngày xưa chúng mình.....Ánh nhỉ!
Chuẩn bị vào họp và chơi trò chơi đi các nàng!
Không biết hôm nay có gì hay nhỉ?
 Đúng là cậu lần đầu tham dự, đã thấy vui chưa? ảnh đẹp không?
Chém gió tơi bời...
Và rất tập trung nghe BLL tổng kết ....

 Cũng đôi khi sâu lắng...
...và trầm mặc 
Thôi cả nhà ơi, vào luôn chương trình 2 đi, sốt ruột quá!
 Đã quá! Thật hiệu nghiệm vì đứa nào cũng đến tuổi muốn được đấm lưng rồi...
 Ôi trời, trò 'Tam Sao Thất Bản' khiến mình muốn cười chết mất!
Nga: Tao vẫn nhớ rõ là 'Anh Mạnh ăn cá mặn, a Hạnh ăn hành hăng'... Còn đội kia là 'Con lươn luồn qua lườn cô Linh' còn gì!!!
 Chuyền chanh thế này mới 'xịn' chứ!
 Rất chuyên nghiệp! Hoá ra chúng nó đã tìm ra cách chuyền....

 Lại còn gập nhỏ thế này à...?
 Phương Ngót ơi, tôi có cách rồi, nhưng ông không được ngượng đâu đấy...


















Đây này, phải túm lấy nhau như vậy này... Trèo lên nhau càng tốt... Ối giời ơi..!




 Đôi tớ xung phong đầu tiên cho trò 'Làm ngược' Thách các đôi khác đấy...
MC Hồng Giang nói xem, đây là đây ..cóc sợ gì hết nhé! Chuyện nhỏ...Hic hic...

9 nhận xét:

  • Vũ Trụ nói...

    Đông vui thế này thì mỗi năm họp lớp vài lần đi nhé...haha. Hình như là còn nhiều ảnh đẹp nhưng hơi "nhạy cảm" nên cái cậu TH vẫn còn giữ lại để thưởng thức một mình hay sao ấy nhẩy?!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB