Cười

14 tháng 11, 2015 2 nhận xét
1. BUỒN THÌ CÓ...
Bác sĩ tâm thần : Chúc mừng anh đã khỏi bệnh!
Bệnh nhân: Mừng gì mà mừng!
Trước đây khi còn bị bệnh tôi là Alexander Đại Đế, giờ tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt! Buồn thì có!
....
2. HỌC HỎI
Một người đàn ông đến sở cảnh sát yêu cầu gặp tên trộm vừa lẻn vào nhà ông đêm hôm trước.
Viên cảnh sát nói với ông ta:
- Ông muốn nói gì với anh ta à?
- Vâng, thật ra tôi muốn biết vài chuyện.
- Ông muốn biết chuyện gì? Vài hôm nữa gặp nhau ở tòa án, ông muốn hỏi gì thì hỏi.
Người đàn ông vội phân bua:
- Ấy, không tiện đâu! Tôi chỉ định hỏi anh ta làm cách nào để lẻn vào nhà lúc nửa đêm mà vợ tôi không hay biết gì hết, tôi thử suốt mấy chục năm rồi mà vẫn không làm được đấy!
- !!!
...
3. LỠ LỜI
Hai vợ chồng đang đánh gôn thì cô vợ hỏi chồng:
- Anh nè, nếu em chết anh có tái hôn không?
- Không đâu, em yêu!
- Em chắc là anh sẽ tái hôn mà!
Anh chồng lo tập trung nên đáp lại:
- Ừ, thì anh sẽ tái hôn đấy được chưa?
- Anh sẽ để cô ấy ngủ trên giường ngủ của hai ta chứ? – cô vợ vẫn tiếp tục gặng hỏi.
- Chắc là vậy!
- Anh sẽ để cho cô ta dùng gậy đánh gôn của em chứ?
- Không, cô ấy thuận tay trái mà!
- !?!
( Sưu tầm )

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB