RƯỢU SAY

24 tháng 11, 2015 1 nhận xét
Rượu say một mình trên thuyền nhỏ                                    
Đêm về chếnh choáng bỏ mái chèo                  
Lửng lơ con nước đi theo
Trăng mờ soi bóng dõi theo bóng thuyền

Chén này ta uống nhiều hơn trước                      
Ngất ngưởng ly đầy bước bấp bênh
Chèo khua một mái gập gềnh
Lang thang xuôi mãi chông chênh xa bờ      

Sương đêm như khói mờ hai mắt
Chợt xót thân mình mắt lệ rơi
Ngẫm rằng đành vậy buông xuôi 
Lợi danh mê hoặc cuộc đời của ta

Sông nước hững hờ qua bến vắng
Gió lạnh sông sâu vẳng tiếng than 
Bập bềnh chèo nhẹ mình ta  
Rượu thơm ta uống , tách xa bụi trần!  

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB