Bonjour Paris

15 tháng 11, 2015 2 nhận xét

Cả thế giới rung chuyển bởi Đêm Thứ Sáu Ngày 13 tháng Mười Một 2015.
Một Paris hoa lệ chìm trong sợ hãi, đau thương. Hơn 150 người đã chết, còn bao nhiêu con tin chưa biết sẽ ra sao.
Cầu cho những người đã ra đi sớm siêu thoát. Cầu cho những người thân của họ sớm nguôi ngoai với nỗi mất mát không thể gọi tên.
Cầu cho bình an nhanh đến với thành phố đẹp đẽ này, với mảnh đất lịch sử này.
Cầu cho hoà bình đếntrong tâm mỗi người, bất kể là IS hay người Pháp...
Bởi vì chỉ khi có bình an trong tâm mỗi người hận thù mới kết thúc, mâu thuẫn mới kết thúc, chiến tranh mới kết thúc.
Hãy cầu nguyện cho tất cả, bạn nhé!
Admin

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB