NGÔI NHÀ MÙA THU

1 tháng 11, 2015 1 nhận xét


NGÔI NHÀ MÙA THU.
Anh kể em nghe?
Một ngôi nhà cổ tích
Thảm lá vàng
Ươm trên mái một trời thu...
Dạ yến thảo nở rộ dưới sương mù
Tường bằng hoa, sắc màu thêm rực rỡ.

Quanh ngôi nhà viền một dòng sông nhỏ
Bắc nhịp cầu thương nhớ nối hai bờ
Trước nhà sẽ xanh biếc một gương hồ
Chiều thu vương trên ghế em thư thái
Vườn nhà rộng
một góc trồng cây trái.
Góc bên này hồng, cúc vàng đơm hoa
Phong lan tím rủ từng nhánh loà xoà
Hái vài bông cho em cài mái tóc.
Những giọt nước mắt
Ngày xưa em từng khóc
Gom giữ lại, cất gọn kỷ niệm buồn.
Giờ chỉ còn hạnh phúc yêu thương
Cho tràn đầy ngôi nhà mùa thu ấy.
Bầu trời sao và trăng rằm em muốn lấy
Mang về đây, trang trí lại căn nhà
Anh có thể đi về phía trời xa?
Để hái sao và mang trăng về em ngắm.
Anh tả rằng ngôi nhà thu đầy nắng
Và ngập tràn một nỗi nhớ khôn nguôi.
Nhưng ở đâu, căn nhà cổ tích ấy
Hay vẫn chỉ trên bản vẽ mà thôi?
31.10.2015
Hoa Cỏ May 

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB