Đừng buồn ai nhé
Dù không còn ai
Cô đơn cũng tốt
Đôi khi mệt
nhoài...
Đôi khi đau đớn
Đôi khi chán đời
Không ai bên cạnh
Không ai trả lời.
Cuộc đời là vậy
Có đến, khắc đi
Bạn thân đi mất
Sẽ có ngày về.
Ngày mai sẽ đến
Nỗi buồn sẽ qua
Rồi người sẽ thấy
Hoa lại nở hoa.
Hoa lại nở hoa.
Xoè bàn tay nhỏ
Đếm vòng đủ mười
Ngón dài, ngón ngắn
Ngón buồn, ngón vui.
Đừng buồn nữa nhé
Đừng buồn nhé ai
Gửi icon nhỏ
Là một nụ cười...
Gửi icon nhỏ
Là một nụ cười...
BH. 1/11/2015
2 nhận xét:
Viết tặng một người bạn đang buồn vì phải chia tay bạn thân.
Bài này cũng hay
Và tớ thật thích
Cám ơn Hoa nhé
Thơ rất nhẹ nhàng
Đăng nhận xét