Tâm Sự Thứ Bảy: 135.

25 tháng 12, 2016 3 nhận xét
Tạm biệt blog, tạm biệt Facebook, tạm biệt những buồn vui ảo mà có lúc cũng giúp cho con người vượt qua nhiều điều tưởng chừng không thể vượt qua.
Chúc cho những gì đã qua sẽ khép lại những trang sách cũ.
Chúc cho những gì mới đến sẽ là những niềm vui.
Chúc cho mọi người luôn sống trong giờ phút hiện tại, không giận hờn, không trách móc, không gặp điều oan trái, bình an và hạnh phúc.
Chúc nụ cười luôn ở bên cạnh bạn.
Luôn yêu quý bạn.
25/12.
Admin

3 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Mọi người take care blog nhé, rồi mình sẽ trở lại một ngày nào đó. Mình cần nghỉ ngơi 1 thời gian. Cám ơn các bạn và chúc một năm mới mọi điều tốt đẹp, bình an và hạnh phúc.

  • Hà "Béo" nói...

    Hi hi đúng là cái gì cố quá cũng ko được, bạn mình đã muốn nghỉ ngơi, tạm biệt blog mà mình cứ động viên bạn làm tiếp... bạn mình cứ bình an trong những điều có thể làm cho tâm an... Chúc bạn mình sức khoẻ & HP nha, bọn này cũng luôn yêu bạn!!!

  • Tâm đại tá nói...

    Có gì buồn mà bạn mình từ bỏ hết cả thế. Bọn mình luôn yêu bạn , chúc bạn sang năm mới nhiều sức khỏe , hạnh phúc bình an nụ cười luôn trên môi để trẻ mãi ko già !!!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB