Tháng 12

2 tháng 12, 2016 0 nhận xét
THÁNG MƯỜI HAI
(Hoa Cỏ May)

Tháng Mười Hai, tháng cuối của năm cũ
Đã mỏng tanh bloc lịch treo tường
Ngày rơi nhẹ theo từng tờ lịch bóc 
Có ai còn chợt nhớ đến yêu thương?
Tháng Mười Hai nhắc quá nhiều cảm xúc
Chẳng mấy đâu, năm cũ sắp qua rồi
Có ai kịp quay lại để nuối tiếc
Những niềm vui của ngày đó dần trôi
Cúc hoạ mi đang dịu dàng sắc trắng
Thoáng trong đêm hoa sữa vẫn hương nồng
Giữa giá lạnh cơn gió mùa đông bắc
Thèm một vòng tay để ấm cả mùa đông
Tháng mười hai rực vàng mùa hoa cải
Nụ hồng căng trên những gốc cây đào
Quất đậu quả xếp thành hàng ngoài bãi
Tết cận kề nhắc thương nhớ nôn nao
Chào đón nhé, tháng cuối cùng năm cũ
Để mùa đông càng rõ nét lạnh lùng
Tay buốt giá thèm bàn tay ủ ấm
Phút giây này, bất chợt nhớ người dưng...
THÁNG MƯỜI HAI VÀ PHỐ
(Chúc Linh)
Tháng mười hai đến rồi, đông về thật phố ơi
Sáng trời đầy sương, mây mù, chiều nhanh tối
Mưa như cô gái hay khóc hờn, hay dỗi
Gió mùa đông lạnh lùng như lòng vội dứt lúc chia tay
Âm thầm trong rét buốt phố nhớ gió heo may
Nhớ ngày nắng hửng, ấm nồng hương hoa sữa
Nhớ lá bàng đỏ - nét son tươi trên phố
Nhớ nia cốm xanh, thơm dịu ngọt ngào
Phố nhớ người, đêm nằm phố chiêm bao
Bước chân nào quen, trở về con phố nhỏ
Trời thật rét nhưng ở trong căn phòng nào đó
Có hai người quấn quýt trao hôn
Tháng mười hai rồi phố mong người ấy nhiều hơn
Cúc hoạ mi vẫn chờ, trắng ngần, thanh khiết
Vẫn biết dẫu có gặp người rồi cũng phải ly biệt
Còn hơn ngàn ngày người biền biệt bặt tin
Giá mà có thể cất lời ..., phố chỉ biết lặng im
Chỉ biết chờ, biết mong và hy vọng
Phố vẫn tin người và tin vào tình yêu luôn cháy bỏng
Trong một góc tim người, phố cũng là nỗi nhớ đã hằn sâu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB