TIỄN MỘT NGƯỜI ĐI

8 tháng 12, 2016 2 nhận xét


Có một người lại tiễn một người đi
Mải miết bước trên đường dài thiên lý
Chẳng phải tình nhân, không là tri kỷ
Để níu người bằng giọt lệ hoen mi

Có một người lại tiễn một người đi
Đường vạn dặm biết khi nào gặp lại
Đông khẽ về cho lạnh lòng tê tái
Người đi rồi, còn nhớ người ở đây

Có một người cùng một người chia tay
Dửng dưng bước qua trăm ngàn thương nhớ
Để một người, tim khóc nghẹn nức nở
Sao vô tình người hờ hững quay lưng

Có một người bỏ niềm vui bên đường
Không mang theo bên người làm hành lý
Bao đổ vỡ cất vào tim, khoá kỹ
Chẳng mở lòng đón hạnh phúc niềm tin.

Có một người lại tiễn một người đi...

2 nhận xét:

  • Nặc danh nói...

    Có một người lại tiễn một người đi
    Thương nhớ ấy thả trôi theo mây gió
    Để từ đó sống một đời khác lạ
    Ta thành ta, hay ta chính là ta?

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB